24 Tháng 6 2008 - Cập nhật 04h51 GMT
Một quán ăn nhanh ở ngoại ô Beirut vừa nghĩ ra cách thức độc đáo để thu hút khách hàng.
Quán ăn có tên là Bánh và Súng được bài trí như một trạm gác quân đội, và thực khách ăn uống trong tiếng súng máy thay vì tiếng nhạc.
Chủ quán, ông Yousef Ibrahim, thậm chí còn đổi tên các món ăn truyền thống Lebanon nghe cho 'hiếu chiến' hơn, như từ gà nướng xiên thành 'lựu đạn chống tăng' hay từ bánh mì thành 'bánh khủng bố'.
Ông Ibrahim nói trên kênh truyền hình al-Manar TV của phong trào dân quân Hezbollah: "Họ cáo buộc chúng tôi là khủng bố, vậy thì tại sao mà không cho họ ăn món bánh khủng bố cơ chứ?"
Trong các tên món ăn khác có tên các loại vũ khí như Kalashnikov, Dragunov, Viper và B52. Bàn ăn được trang trí bằng các loại súng đạn và vải dù ngụy trang treo từ trên trần xuống đất.
Beirut vừa trải qua một thời kỳ bất ổn khi binh lính của chính phủ và Hezbollah đụng độ nhau tại phía tây thành phố.
Thế nhưng nhiều thực khách lại tỏ ra khoái kiểu quán ăn này.
Với khẩu hiệu: Bánh mì kẹp thịt có thể tiêu diệt anh, quán Bánh và Súng nằm trong khu vực mà phần đông dân cư ủng hộ Hezbollah.
Ông Ibrahim nói mục đích chính của ông là làm sao để khách vào ăn thấy buồn cười.
Và theo ông, bánh mì kẹp thịt của ông chỉ có thể làm khách vỡ bụng vì to quá mà thôi.