07 Tháng 7 2008 - Cập nhật 14h58 GMT
Michael Bristow
Phóng viên BBC tại Bắc Kinh
Tại khu vực sang trọng thuộc đại sứ quán Mỹ cũ ở Bắc Kinh, giới chức Trung Quốc mới đây đã trưng bày các huy chương của Thế Vận hội mùa hè này.
Đây là giai đoạn cuối trong cả một quá trình mà người ta phải đưa vàng, bạc và đồng từ các mỏ ở Úc và Chile về Trung Quốc.
Việc chuẩn bị cho các lĩnh vực khác của Thế Vận hội có vẻ cũng đạt đúng tiến độ. Các quan chức tổ chức nói họ tin tưởng là mọi thứ đều đã sẵn sàng.
Tuy nhiên, trong khi các địa điểm thi đấu và phương tiện giao thông có vẻ đã sẵn sàng, người ta vẫn nghi ngờ về một số kế hoạch của Thế Vận hội, trong đó có vấn đề không kém phần quan trọng là chất lượng không khí tồi tệ của Bắc Kinh.
‘Hoàn toàn tự tin’
Ông Tương Hiệu Ngu, một quan chức cao cấp trong uỷ ban tổ chức Olympics của Bắc Kinh, đã có mặt tại lễ công bố huy chương ở khu đại sứ quán cũ.
Sau khi chụp hình với các tấm huy chương Thế Vận hội năm nay, ông tuyên bố: “Chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng cho lễ khai mạc Olympics. Mọi chuẩn bị đã đâu vào đó”.
Ông Tương nói người ta sẽ hoàn tất những chi tiết cuối cùng vào mấy tuần cuối, hoàn thiện hệ thống điều khiển và tập huấn cho các nhân viên phục vụ.
Uỷ ban Olympic Quốc tế, IOC, vốn trao quyền đăng cai cho Bắc Kinh vào năm 2001, có vẻ cũng hài lòng với những chuẩn bị vào giai đoạn này.
Giselle Davies, giám đốc giao tế của IOC, nói: “Chúng tôi hoàn toàn tự tin là mọi thứ sẽ đâu vào đấy’.
Đây không phải là chuyện nhỏ. Tại Thế Vận hội Athens cách đây bốn năm, người ta thường xuyên lo ngại rằng các địa điểm thi đấu không được hoàn tất đúng thời hạn.
Đúng tiến độ
Bắc Kinh đã không gặp phải những vấn đề như vậy - và họ tự hào về chuyện này.
Tất cả 31 địa điểm thi đấu trong thành phố - 12 trong số đó được xây dựng chỉ cho Thế Vận hội lần này - đã hoàn tất. Một số địa điểm còn được hoàn thành từ cách đây mấy tháng.
Giới chức tuyên bố sân vận động chính, gồm 91 ngàn chỗ ngồi, với kiến trúc đặc biệt thường được gọi bằng cái tên ‘Tổ Yến’, đã hoàn tất từ tháng trước.
Khi họ giành quyền đăng cai Thế Vận hội 2008, Bắc Kinh còn bắt tay vào một kế hoạch tham vọng là cải thiện hệ thống giao thông trong thành phố.
Bắc Kinh đã xây hệ thống đường giao thông ngầm, tung ra các loại xe taxi và xe buýt mới, và đầu năm nay khai trương một ga sân bay mới khiến nhiều người ngạc nhiên.
Người ta đã làm gọn gàng các đường phố tại thủ đô nhằm đưa ra ấn tượng tốt nhất. Tại một số nơi, người ta còn xây tường cao để che đi các khu xập xệ của Bắc Kinh.
Các quan chức đã tìm cách thiết lập trật tự tại những đường phố vốn thường hỗn loạn của Bắc Kinh. Những người bán hàng rong đã biến mất, và rất nhiều dân lao động di cư bị yêu cầu phải rời thủ đô vì không được phép ở lại.
Khuyên răn về hành vi
Khoảng 8000 nhân viên sẽ chịu trách nhiệm chăm lo cho hệ thống toilet công cộng vốn nổi tiếng nặng mùi của Bắc Kinh để đảm bảo rằng chúng luôn sạch sẽ, có đủ giấy toilet và xà phòng.
Các vận động viên, quan chức và khán giả nước ngoài sẽ được chứng kiến một Bắc Kinh sạch hơn, chỉn chu hơn khi họ tới tham dự lễ khai mạc Olympics vào ngày 8/8/2008 này.
Các quan chức Bắc Kinh còn bỏ ra nhiều công sức để chuẩn bị cho công chúng trước sự kiện quốc tế được coi là lớn nhất mà nước này từng tổ chức.
Các khẩu hiệu, áp phích và các bảng thông tin mọc lên khắp thành phố, hướng dẫn mọi người cách ứng xử.
Người ta còn tổ chức rất nhiều chiến dịch nhằm loại bỏ những thói quen bị coi là phản cảm đối với người nước ngoài, như chuyện khạc nhổ nơi công cộng.
Nhiều người Bắc Kinh tỏ ra đồng ý với các chiến dịch này. Vương Khúc Vinh, một cư dân Bắc Kinh, nói: “Chúng tôi phải tỏ ra văn minh và có thái độ tốt để chào đón Olympics. Mọi người đều biết về chuyện này”.
Lo ngại ô nhiễm
Việc đảm bảo an ninh là một quan ngại lớn nữa. Hàng chục ngàn lính, cảnh sát và những người dân tình nguyện sẽ tuần tra các đường phố vào tháng Tám này.
Tuy nhiên, không phải tất cả mọi thứ đều diễn ra theo như kế hoạch. Trong mấy tuần gần đây, Bắc Kinh vẫn bị bao phủ trong làn khói bụi.
Thành phố đã phải bỏ ra hơn 12 tỉ dollar để làm sạch môi trường trước Thế Vận hội, và một khoản tiền từ ngân sách này được dùng để cải thiện chất lượng không khí.
Tuy nhiên, Mike Tancred, giám đốc truyền thông từ Ủy ban Thế Vận hội của Úc, nói các vận động viên nước ông vẫn lo ngại về ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh.
Ông nói: “Tôi biết giới chức Trung Quốc đã làm mọi điều có thể để bớt xe hơi trên các đường phố, rồi đóng cửa nhà máy… Thế nhưng ô nhiễm không khí vẫn là một vấn đề”.
Ủy ban Olympic Quốc tế cho rằng đa phần các vận động viên sẽ không bị ảnh hưởng vì ô nhiễm không khí, mặc dù những ai tham gia vào các môn thi kéo dài hơn một giờ đồng hồ sẽ gặp nhiều rủi ro.
Giselle Davies từ Ủy ban Olympic Quốc tế nói: “Bất cứ hôm nào có vấn đề về chất lượng không khí thì các cuộc thi có thể sẽ được tổ chức lại”.
Nếu điều đó xảy ra, thì lớp khói bụi bao phủ thủ đô Trung Quốc sẽ là điều mà người ta nhớ nhất tại Thế
Vận hội lần này, chứ không phải những chuẩn bị của nước chủ nhà.