27 Tháng 7 2008 - Cập nhật 10h34 GMT
Daniel Griffiths
BBC News, Bắc Kinh
Nhà chức trách Bắc Kinh đang có những nét tô điểm cuối cùng cho dự án làm đẹp thành phố, trị giá nhiều tỷ đôla, trước khi khai mạc Thế vận hội.
Trong mấy năm qua, nhiều khu vực lớn của Bắc Kinh bị phá dỡ, để thay bằng những con đường mới, tàu điện ngầm, nhà chọc trời và công viên.
Gần đây, nhà chức trách lại đóng cửa các công trường, nhà máy để giảm ô nhiễm không khí.
Và nhiều trong số hàng triệu lao động nhập cư đã được yêu cầu về lại quê.
Họ đang dọn dẹp đồ đạc để về nhà. Hàng triệu người lao động nhập cư ở Bắc Kinh được cho biết họ phải rời khỏi thành phố mà chính họ đã giúp xây dựng.
Những người này, họ sống trong một khu trại gồm những túp lều lớn màu xanh. Đó là nơi trú ngụ tạm thời bên rìa một công viên mới. Chính họ đã xây công viên, nhưng khi việc đã xong thì họ phải ra đi.
Ông Trần cho hay trong vài ngày tới, các túp lều sẽ bị gỡ đi. Có khoảng 100 người ở đây, nhưng giờ chỉ còn vài người ở lại.
Nhưng không phải ai cũng muốn ra về, như ông Ngô, đang nấu ăn trưa cho các đồng nghiệp.
Ông này nói ông không muốn về quê, mà muốn xem Olympics. Ông tâm sự về quê thì tìm việc ở đâu? Không làm việc thì không có tiền.
Không khí Thế vận hội đang sôi sục ở thủ đô. Ở chỗ ngồi hành khách tại ga xe lửa, có nhiều người tụ tập. Họ đến đây từ khắp nơi với hy vọng có cuộc sống khấm khá hơn, nhưng nay họ lại về nhà.
Một người đàn ông nói họ về quê để ủng hộ Thế vận hội, nhưng họ sẽ quay lại thủ đô khi cuộc chơi chấm dứt.
Nhiều người nhập cư khác cũng nói y như vậy. Không ai được ở lại để làm xấu mặt hình ảnh thành phố, và họ không có lựa chọn nào khác.
Có người than phiền với tôi là ông ta chỉ mới đến Bắc Kinh được một tháng. Ông chủ khi đó hứa sẽ không phải đi đâu cả, nhưng bây giờ, họ khăn gói về quê.
Ở lại
Nhưng không phải người nhập cư nào cũng bỏ đi. Vẫn còn nhiều công việc phải làm trước khi Thế vận hội bắt đầu.
Họ phải làm cho thành phố trông thật hoàn hảo. Bên lề các con đường thủ đô, nay là các luống hoa khoe sắc, cây cối xanh tươi.
Chúng được chăm sóc bởi những người làm vườn như ông Giả Thanh Hoa.
Ông cho biết ban đầu ở đây chỉ toàn đất là đất. Nhưng họ đang làm cho nó đẹp hơn vì Olympics.
Nhà chức trách muốn thế giới chiêm ngưỡng một thủ đô sáng lóa, hiện đại. Có nghĩa là không có bóng dáng người lao động nhập cư.
Nhưng thực tế là Bắc Kinh vẫn cần họ - đặc biệt khi chỉ còn vài ngày là Thế vận hội bắt đầu.