BBCVietnamese.com

TQ bảo vệ 'tiểu xảo' Olympics

Một quan chức cao cấp của uỷ ban Olympics Trung Quốc đã lên tiếng bảo vệ các ‘tiểu xảo’ của nước này trong lễ khai trương Thế Vận hội vào thứ Sáu tuần trước, nói rằng việc đó là để tăng ấn tượng mạnh cho chương trình.

Lâm Diệu Khả được tung hô là ngôi sao đang lên sau khi em biểu diễn bài hát trong lễ khai mạc Thế Vận hội.

Tuy nhiên, sau đó người ta phát hiện rằng em được chọn biểu diễn là nhờ ngoại hình, còn bài hát thực sự là do em Dương Bái Nghi, bảy tuổi, hát.

Ông Vương Vỹ từ ban tổ chức Thế Vận hội Bắc Kinh nói: “Tôi chẳng thấy chuyện đó có gì sai trái cả, nếu tất cả mọi người liên quan đều đồng ý”.

Tuy nhiên, câu chuyện này đã biến mất khỏi một số tờ báo điện tử hàng đầu Trung Quốc hôm thứ Tư, trong đó có đài phát thanh Bắc Kinh, nơi tung ra tin này.

Đây là một trong những tin tức được cho là khiến cho ban tổ chức xấu hổ.

Trong một tiết lộ khác, người ta cho biết một phần các hình ảnh bắn pháo hoa đêm khai mạc mà khán giả thế giới xem qua truyền hình thực ra là các đoạn băng được ghi hình từ trước.

Ban tổ chức còn phải tìm cách giải thích tại sao người ta vẫn thấy có quá nhiều ghế trống trong sự kiện được họ quảng cáo là bán sạch vé.

Quyết định phút chót

Ông Vương - hiện là phó chủ tịch ban tổ chức Thế Vận hội Bắc Kinh - nói quyết định thay Dương Bái Nghi bằng Lâm Diệu Khả được đưa ra vào phút chót, và là quyết định chung của “nhóm các đạo diễn”.

Nói tại buổi họp báo hôm thứ Tư, ông Vương tuyên bố: “Các đạo diễn này cũng đã thảo luận với các đài truyền hình.

“Những thay đổi đó nhằm tạo ra tác động ấn tượng nhất, vì lợi ích của toàn bộ chương trình khai mạc”.

Đạo diễn âm nhạc của chương trình, Trần Kỳ Cương, là người tiết lộ thông tin về việc Lâm Diệu Khả đã hát nhép môi và diễn thay Dương Bái Nghi.

Ông nói với radio Bắc Kinh rằng Dương Bái Nghi bị thay đổi vào phút chót sau khi một thành viên cao cấp trong Bộ Chính trị nói em trông không thích hợp cho p̣hần trình diễn.

Cũng “Xinh”

Phóng viên BBC tại Bắc Kinh phát hiện ra là câu chuyện này đã bị trang mạng của đài phát thanh Bắc Kinh gỡ bỏ hôm thứ Tư, 13/8.

Các trang điện tử lớn khác của Trung Quốc, như China Daily và Tân Hoa Xã, cũng bỏ đi tin này.

Điều này cho thấy giới chức Trung Quốc thực sự cảm thấy không thoải mái với câu chuyện.

Truyền thông và các trang mạng tại Trung Quốc là do chính phủ trung ương kiểm soát. Họ thường xuyên kiểm duyệt các thông tin được coi là không tốt và có hại cho lợi ích quốc gia.

Tuy nhiên, không phải trang mạng nào tại TQ cũng bỏ đi tin này.

Trong lúc đó, cha của cô bé chín tuổi Lâm Diệu Khả nói với hãng AP rằng ông cho rằng Dương Bái Nghi trông cũng xinh.

Ông nói: “Dương Bái Nghi trông cũng được. Theo tôi thì cháu có xấu đâu, cháu nhìn cũng xinh đấy chứ”.