14 Tháng 8 2008 - Cập nhật 10h03 GMT
Trong kỳ Thế Vận hội, Trung Quốc dành riêng ba công viên để cho phép người dân đến biểu tình. Tuy nhiên, như phóng viên Michael Bristow tường thuật, các công viên này đều bị bỏ trống và những ai làm đơn xin biểu tình thậm chí còn bị bắt.
Ngay trước kỳ Thế Vận hội, các quan chức Trung Quốc nói người dân được quyền xin phép biểu tình để bày tỏ thái độ.
Tuy nhiên, một số người muốn biểu tình có vẻ đã bị giới chức bắt sau khi họ đâm đơn xin phép.
Đây là cách mà Trung Quốc muốn hạn chế các vụ biểu tình, vốn có thể làm họ cảm thấy xấu hổ trong kỳ Olympics.
Sophie Richardson từ tổ chức Human Rights Watch nói: “Quá trình nộp đơn xin biểu tình rõ ràng không phải để người dân có thêm quyền tự do ngôn luận, mà chỉ để cho cảnh sát dễ dàng trấn áp họ”.
Một trong những người bị bắt là Trương Vi, người bị giam giữ sau khi nộp đơn xin được biểu tình để phản đối việc gia đình bà bị trục xuất cưỡng bức.
Con trai bà, anh Mễ Du, cho biết ban đầu người ta nói bà chỉ bị giam giữ ba ngày vì tội “gây mất trật tự xã hội”, nhưng sau đó, lệnh tạm giam này được gia hạn lên 30 ngày.
Bà Trương bị buộc phải di dời để nhường chỗ cho công trình phát triển tại quận Tiền Môn ở Bắc Kinh, đã gửi vài đơn phản đối.
Con trai bà cho biết: “Cứ hai ba ngày mẹ tôi lại đi xin phép sau khi đọc tường thuật về chuyện được biểu tình ở công viên. Thế nhưng cảnh sát vẫn không cho phép”.
Bà bị đưa đi tuần trước và cho đến nay, gia đình vẫn chưa nhận được tin tức gì của bà.
Nhiều trở ngại
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho biết một nhà hoạt động khác bị bắt sau khi nộp đơn biểu tình là Cơ Tứ Tôn, người bị bắt hôm thứ Hai.
Ông Cơ, 58 tuổi từ tỉnh Phúc Kiến, muốn kêu gọi người dân phải tham gia mạnh hơn vào tiến trình chính trị.
Human Rights Watch trích dẫn các nhân chứng nói rằng ông Ji bị đưa đi ngay sau khi ông vào một đồn cảnh sát ở Bắc Kinh để nộp đơn xin biểu tình.
Quá trình nộp đơn xin biểu tình cũng hết sức phức tạp. Những ai muốn biểu tình phải kê khai rõ với cảnh sát họ sẽ dùng các khẩu hiệu, biểu ngữ gì.
Có các tường thuật cho hay nhiều người bị ngăn ngừa, không được biểu tình tại những nơi mà giới chức tuyên bố khi trước.
Một số người có đơn xin biểu tình không được chấp thuận, một người thì bị gửi về tỉnh nhà và những người khác thì không được đi tới Bắc Kinh.
Rắc rối
Các công viên được dành riêng cho việc biểu tình ở Bắc Kinh - là Thế Giới, Tử Trúc Viên và Nhật Đàn - trông không có vẻ gì là có nhiều người biểu tình.
Một nhân viên tại công viên Thế Giới nói hôm thứ Tư rằng kể từ khi Thế Vận hội bắt đầu, công viên này chưa hề có một cuộc biểu tình.
Những người muốn biểu tình chắc cũng nản khi nhìn thấy xe của cảnh sát đậu ngay ngoài cổng chính công viên Thế Giới - nơi có mô hình các công trình và địa danh nổi tiếng của thế giới.
Và có vẻ như cũng không ai biết liệu biểu tình có thể diễn ra ở đâu, ngay cả nếu Sở Công an Bắc Kinh phê chuẩn việc này.
Một người soát vé khi được hỏi trả lời: “Tôi không hề biết gì về chuyện này”.
Công viên Nhật Đàn cũng trong tình huống tương tự. Có vẻ như cũng chưa có cuộc biểu tình nào diễn ra tại đây.
Gây nản lòng người dân muốn phản đối là một chiến thuật mà các lực lượng an ninh Trung Quốc áp dụng nhằm ngăn ngừa các cuộc biểu tình.
Các đường phố Bắc Kinh hiện tràn ngập cảnh sát, nhân viên an ninh và người tình nguyện mang băng đỏ nhằm phòng ngừa các vấn đề có thể xảy ra.
Tám người biểu tình ủng hộ Tây Tạng từ phong trào Sinh viên ủng hộ Tây Tạng Tự do đã bị bắt hôm thứ Tư sau khi họ có cuộc biểu tình.
Một số nhà hoạt động có tiếng của Trung Quốc cũng được nhắc nhở không được có hành động lôi kéo sự chú ý trong thời gian có Olympics.
Bạn của một nhà hoạt động còn cho biết cô quyết định rời thành phố trong dịp Thế Vận hội để tránh rắc
rối.