BBCVietnamese.com

02 Tháng 9 2008 - Cập nhật 01h47 GMT

Thái Lan tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Bangkok sau khi có ít nhất một người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Hàng chục người bị thương trong các cuộc đụng độ vào sáng thứ Ba.

Xô xát xảy ra sau khi ủng hộ viên của ông Samak tràn qua hàng rào bảo hộ của cảnh sát gần Văn phòng Chính phủ, vốn đang bị Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) chiếm giữ.

Các ủng hộ viên của PAD nói chính phủ chỉ là bình phong cho cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Tuy nhiên ông thủ tướng hiện thời nói tình trạng khẩn cấp sẽ không kéo dài.

Ông Samak phát biểu trong cuộc họp báo được phát trên truyền hình: "Không ai có quyền làm những việc như họ đã làm".

"Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Bangkok nhằm giải quyết vấn đề cho dứt điểm."

"Quân đội và cảnh sát sẽ thực hiện lệnh này."

Ông Samak đã cho chỉ huy quân đội, Tướng Anupong Paojinda, nhiệm vụ thực thi tình trạng khẩn cấp trong thành phố.

Nay ông Anupong có quyền: bắt giữ người ở bất cứ địa điểm nào; triển khai quân đội để trợ giúp cảnh sát ổn định trật tự; cấm tụ họp trên năm người; và hạn chế báo chí đưa các thông tin 'có hại cho an ninh trật tự'.

Hàn Quốc và Singapore đã khuyến cáo công dân của mình nếu không thật cần thiết thì không nên tới Thái Lan.

Thủ lĩnh PAD thì tuyên bố những người biểu tình ở trong Văn phòng Chính phủ sẽ không đi.

Ông Chamlong Srimuang nói trước đám đông hàng ngàn người: "Chính phủ không có đủ chỗ trong nhà tù để nhốt tất cả chúng ta đâu".

Một cuộc thảo luận tại quốc hội trước đó đã không giải quyết được tình trạng bế tắc giữa liên minh mỏng manh của ông Samak và phe đối thủ.

Triển khai quân đội

Trong đêm, hàng ngàn ủng hộ viên của PAD đã xuống đường tại Bangkok và tràn vào các tòa nhà của chính phủ.

Thoạt tiên ông Samak được ca ngợi là đã kiềm chế trong việc đối phó với đoàn biểu tình khi ông bất ngờ ra tuyên bố không dùng vũ lực hôm thứ Sáu tuần trước để phe đối lập có cơ hội chiếm Văn phòng Chính phủ.

Các cuộc biểu tình tại thủ đô vẫn khá yên bình lúc cuối tuần, nhưng sang thứ Ba, các cuộc đụng độ bạo lực đã xảy ra khi hàng trăm ủng hộ viên của chính phủ đổ tới Văn phòng Chính phủ, trên tay mang gậy gộc.

Truyền hình Thái cho thấy hình một người đàn ông nằm bất động, đầu đầy máu. Hàng chục người bị thương cũng được vô tuyến quay hình.

Bác sỹ Petchpong Kamjornkijjakarn ở Trạm xá Erawan nói một người chết vì bị thương quá nặng và bốn người khác đang trong tình trạng nguy kịch, hai trong số đó bị trúng đạn.

Ít nhất 31 người đang được dưỡng thương trong thành phố.

Hôm thứ Hai, các công đoàn lao động tuyên bố sẽ tổ chức đình công tại 43 công ty nhà nước vào thứ Tư này nếu như ông thủ tướng không từ chức.

Liên đoàn Quan hệ Công nhân thuộc các xí nghiệp nhà nước cũng đe dọa cắt nước, điện và dịch vụ điện thoại tại các tòa nhà của chính phủ, đồng thời bao vây các chuyến bay.

Phóng viên BBC tại Bangkok nói dường như chính phủ không có nhiều lựa chọn trong khủng hoảng này.

Chính phủ Thái Lan có sự ủng hộ mạnh mẽ tại vùng nông thôn và có lẽ sẽ được tái cử nếu như lại có bầu chọn. Tuy nhiên PAD không ủng hộ các biểu tình như vậy.

Trong khi đó, Quốc vương Bhumibol, người vốn được toàn dân kính trọng, lại từ chối can thiệp.

PAD, một nhóm mà cốt lõi là các nhân vật bảo hoàng, thành phần trung lưu và doanh gia, được thành lập vài tháng trước khi ông Thaksin bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006.

Ông cựu thủ tướng đã sang Anh lưu vong để tránh phải ra tòa vì tội tham nhũng.

PAD có sự ủng hộ mạnh tại nhiều nơi trong nước, đặc biệt ở Bangkok, và cũng có một số nhân vật quyền lực đứng đằng sau.

Thế nhưng liên minh này lại không được lòng dân nông thôn, vốn thuận theo Thủ tướng Samak, và trước đó là ông Thaksin.