BBCVietnamese.com

23 Tháng 9 2008 - Cập nhật 14h17 GMT

Vị "đắng" sữa độc trẻ em Trung Quốc

Dư luận quốc tế tiếp tục lo ngại về vụ sữa độc Trung Quốc và như phóng viên của BBC News tại Bắc Kinh, Michael Bristow nhận định cường quốc này vẫn không thể bảo vệ nổi công dân của họ khỏi nhiễm độc thực phẩm.

Mặc dù đã có nhiều vụ việc được phát giác thời gian gần đây về các sản phẩm lương thực kém tiêu chuẩn, các thanh tra Nhà nước đã không thể ngăn ngừa được việc trẻ em dùng phải các loại sữa bột nhiễm độc.

Luật pháp tỏ ra nghiêm ngặt nhưng việc thực thi lỏng lẻo có thể là một phần của vấn đề. Và trên thực tế Trung Quốc cũng có một số lượng lớn các nhà cung cấp thiếu lương tâm.

Cho đến nay, đã có ba trẻ em thiệt mạng và hơn 6.000 trẻ khác bị bệnh sau khi uống sữa bột.

Gần 160 trường hợp trong số này được phát hiện mắc chứng suy thận cấp.

Theo Bộ trưởng Y Tế Trung Quốc, Trần Chúc, tất cả các trẻ này đã bị bệnh nặng sau khi uống sữa bột do công ty sữa Tam Lộc (Sanlu) sản xuất.

Thế nhưng vụ scandal này đã không chỉ giới hạn đối với một công ty.

Trong một thống kê cao hơn chắc chắn sẽ làm chính phủ lo ngại, các thanh tra đã tìm thấy chất độc melanine trong sữa bột được sản xuất bởi 22 công ty khác nhau.

Tức là cứ năm công ty, lại có một nhà sản xuất có sử dụng chất độc trong sản phẩm sữa của mình.

Chủ quan hay vô trách nhiệm?

Theo tờ China Daily, một người đàn ông bị bắt trong vụ scandal đang diễn ra thú nhận đã trộn chất melanine vào sữa, mặc dù biết chất này gây hại cho sức khoẻ.

Người đàn ông này nói thêm rằng gia đình ông ta đã không hề uống sữa bị nhiễm độc.

Trong khi đó một quan chức cao cấp của chính phủ nói tại một buổi họp báo hôm thứ Tư tuần trước là Trung Quốc không kiểm nghiệm chất melanine vì chính phủ không nghĩ là sẽ có ai đó cho chất này vào sữa bột.

Người đứng đầu cơ quan thanh tra chất lượng của Chính phủ, Lý Trường Giang nói:

"Không có các yêu cầu đặc biệt thanh tra các chất độc... vì các loại hoá chất này không được phép cho vào thực phẩm."

Lời buộc tội mạnh mẽ

Theo phóng viên Michael Bristow, có lẽ lời buộc tội mạnh mẽ nhất đối với toàn bộ hệ thống chất lượng và an toàn thực phẩm Trung Quốc đến từ những trải nghiệm của người tiêu dùng.

Người tiêu dùng Trung Quốc là những người phải ăn và uống những sản phẩm đầy rủi ro và nghi ngờ này từ các cửa hàng, chợ búa và siêu thị.

Ông Điền Quảng Thái, đang chăm sóc cô cháu gái bốn tháng tuổi của mình nói:

"Thật là quá đáng, chẳng ai có thể ăn, uống được bất cứ thứ gì nữa."

Chị Vương Ly, một phụ nữ có con trai ba tuổi đã dừng uống sữa từ năm ngoái, hiện đang lưỡng lự, không muốn cho con uống sữa tươi nữa.

Bà mẹ trẻ này nói: "Thử nghĩ xem, nếu sữa bột đã có vấn đề thì cũng rất có thể sữa tươi cũng bị."

Phản ứng của chính phủ sau vụ scandal sữa trước đây vào năm 2004 đã cho thấy người tiêu thụ khó khăn ra sao trong việc đánh giá đâu là sản phẩm an toàn để tiêu thụ, rất lâu sau đó.

Tại thời điểm hiện nay, các bậc cha mẹ được thông báo có thể lựa chọn 30 loại nhãn hiệu sữa đã được nhà nước cho phép.

Thế nhưng, vẫn theo phóng viên Michael Bristow của BBC, kết quả xét nghiệm gần đây phát hiện rằng một số sản phẩm được nhà nước cho phép sử dụng này lại cũng bị nhiễm độc bởi chất melanine.