05 Tháng 10 2008 - Cập nhật 02h48 GMT
Người dân thủ đô Thái Lan chuẩn bị đi bầu thị trưởng, tạm quên đi cuộc khủng hoảng chính trị tại thành phố này hai tháng qua.
Bangkok là một trong hai thành phố ở Thái Lan được phép bầu thị trưởng.
Vị trí thị trưởng cũng không có mấy quyền lực vì phần lớn ngân quỹ bị chính phủ trung ương kiểm soát.
Cho dù quyền lực từ vị trí này khá hạn chế, nhưng cũng có tới 16 ứng viên tham gia cuộc tranh cử đầy màu sắc.
Có lẽ hiếm người nghĩ rằng có ai đó muốn đảm nhận chức vụ này.
Bangkok hiện đối mặt với một loạt vấn đề: tình trạng kẹt xe kinh niên, ô nhiễm không khí, ngập lụt theo mùa và sự phát triển không kiểm soát.
Mối nguy áp phích
Ứng viên hàng đầu của đảng đối lập Dân chủ, ông Apirak Kosayodhin, là một người điềm tĩnh và ăn hình.
Thành tích ông đạt được trong bốn năm qua không nhiều, nhưng ông được coi là một người quản lý có năng lực và ‘sạch’.
Đối thủ lớn của ông là Chuwit Kamolvisit, một cựu tài phiệt kinh doanh cửa hàng massage, người ra tranh cử lần hai.
Ông Kamolvisit tranh cử với hình ảnh một người cứng rắn, quyết đoán và sẵn sàng làm sạch chính trường, vốn bị ông coi là thậm chí còn bẩn hơn cả lĩnh vực ông từng kinh doanh.
Ông từng đấm một phóng viên truyền hình vì hỏi những câu ông coi là bất lịch sự.
Ngòai ra, trong số các ứng cử viên còn có một vị giáo sư duy tâm, tự xưng là Tiến sĩ Dan. Ông này cam kết 300 chính sách mới trong đó có kế hoạch diệt chuột và gián tại thành phố.
Rồi còn có nữ doanh nhân lòe loẹt Leena Jang. Chiến dịch của bà bị ảnh hưởng ít nhiều sau khi người chịu trách nhiệm tiến hành tranh cử bị chết đuối trên một con kênh của Bangkok khi minh chứng rằng các dòng kênh không thể là nơi phù hợp để bơi lội.
Các ứng viên còn triển khai các xe tải mang theo loa phát đi các bài hát pop, cũng như giăng các áp phích khổ lớn trên vỉa hè.
Một số người đi bộ và lái xe máy đã bị thương vì các tấm poster rơi xuống đường phố.