11 Tháng 12 2008 - Cập nhật 15h21 GMT
Chris Hogg
BBC News, Sơn Đông, Trung Quốc
Ở Trung Quốc, nếu quí vị có phàn nàn về chuyện quan chức tham nhũng, hoặc nếu quí vị bị cảnh sát đối xử tàn tệ, tiếng nói của quí vị khó lòng có thể gây tiếng vang khiến người khác chú ý.
Ở tỉnh Sơn Đông, một nhóm người cho biết họ bị nhốt vào một trại tâm thần trái với ý nguyện sau khi họ dám khiếu kiện về cách giới chức đối đãi với họ.
Giờ đây, chắc họ cũng hài lòng khi thấy vụ việc của mình đang được thảo luận trên các trang mạng trên khắp đất nước.
Và trái với lệ thường, khiếu kiện của họ còn được đưa ra trên truyền thông nhà nước.
Nhóm người này được đề cập đến trong một điều tra của tờ báo Bắc Kinh về cách đối đãi với những người ‘đi khiếu kiện’ - là những người phải tới tận thủ đô để lên tiếng về những khốn khổ mà họ phải chịu đựng, và yêu cầu giới chức trung ương hỗ trợ.
Nhóm này, gồm cả phụ nữ và nam giới trong tầm tuổi từ 40 trở lên, ban đầu có những mục đích khác nhau khi họ đâm đơn kiện. Tuy nhiên, giờ đây, họ đều có cùng một khiếu kiện: là họ đã bị quản thúc một cách bất hợp pháp bởi giới chức địa phương - tức là chính những người mà họ kiện.
Nhóm người này tụ họp tại một văn phòng bảo hiểm nhỏ sát một con đường bụi bặm để kể về những câu chuyện của mình. Mỗi người đều dám đương đầu với rất nhiều rủi ro khi nói chuyện với phóng viên nước ngoài. Tất cả những người này trước đây đã được cảnh báo là phải “ngừng gây rắc rối”.
‘Đối xử tàn tệ’
Chúng tôi nói chuyện với một người đàn ông tên là Tôn Pháp Ngô, năm nay 57 tuổi với mái tóc bạc gọn ghẽ, mặc một bộ trang phục theo kiểu ‘Tôn Dật Tiên’ màu xanh sẫm.
Ông nói ông bị nhốt vào trại tâm thần địa phương trong ba tuần vào tháng Mười vừa qua sau khi lên Bắc Kinh để kiện các quan chức khi khai thác mỏ đã gây thiệt hại tới mảnh đất của ông.
Khi ông mô tả chuyện các bác sĩ buộc ông phải uống thuốc, ông oằn mình thể hiện cách mà họ đã mạnh tay với ông như thế nào, và nắm chặt cổ ông, buộc ông phải uống thuốc.
Ông kể: “Họ đưa tôi tới bệnh xá và buộc tôi vào giường. Họ giật tóc tôi, bịt mắt tôi khi tôi tìm cách chống cự. Sau đó, họ nghiền các viên thuốc và dùng xilanh bơm thuốc vào cổ họng tôi”.
Gia đình ông đã cầu xin các bác sĩ thả ông ra. Mẹ ông lúc đó đang sắp chết. Cuối cùng, người em của ông phải quỳ xuống trước các quan chức địa phương và xin họ tha cho ông ra khỏi trại tâm thần trước khi mẹ ông qua đời.
Họ đồng ý, nhưng đã quá muộn. Mẹ ông đã qua đời khi ông được thả.
‘Không thắng được’
Một phụ nữ khác cũng kể về chuyện của mình. Bà đặt các tấm hình về người em gái lên bàn. Những bức ảnh này cho thấy một phụ nữ bị đánh đập tàn tệ, với nhiều vết bầm dập trên cơ thể.
Người phụ nữ này là bà Tô Học Linh, 46 tuổi. Bà nói em gái bà bị cảnh sát đánh ba lần. Bà đã lên tận Bắc Kinh để kiện với giới chức về vụ việc.
Cuối cùng, bà bị người ta bắt ở Bắc Kinh và đưa về một trại tâm thần ở huyện Tân Thái, tỉnh Sơn Tây.
Đó là vào tháng Năm năm nay. Bà bị nhốt trong sáu ngày.
Người phụ nữ này nói: “Tôi nói với các bác sĩ rằng tôi không bị điên. Tôi chỉ tìm kiếm công lý cho em gái tôi. Các bác sĩ bảo chính quyền địa phương nói rằng tôi bị điên và họ đã trả tiền. Nếu anh muốn chống đảng Cộng sản thì anh sẽ không chiến thắng được”.
Đây là những cáo buộc nghiêm trọng và vào thời điểm này, chúng tôi cũng chưa thể kiểm chứng được.
Những nhân viên tại trại tâm thần mà đài BBC có dịp nói chuyện thì tuyên bố họ không được phép nói gì, mặc dù trước đó, họ đã mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc của những người khiếu kiện.
Không bị khiển trách
Các quan chức Trung Quốc gần đây tuyên bố rằng họ sẽ cho phép các bài báo mang tính chỉ trích giới chức hơn được đăng trên truyền thông nhà nước.
Phóng viên thực hiện loạt điều tra trên tờ Beijing News, là Hoàng Du Hảo, nói với đài BBC rằng bản thân anh cũng như tờ báo chưa bị khiển trách gì về vụ này.
Những người khiếu kiện tại Tân Thái, Sơn Tây, nói rằng bây giờ họ chẳng còn gì để mất nên họ chẳng sợ gì mà không nói lên sự thật.
Họ nói rằng họ đã phải chịu đựng rất nhiều. Nhưng liệu còn điều gì tồi tệ hơn nữa có thể xảy ra đối với họ?
TN
Không chỉ có bạn Tàu là có cái vụ này mà thôi! Đây chỉ là một trong các biện pháp mà các nước CS áp dụng đối với những ai
chỉ trích nhà nước. Tất nhiên VN không thể là ngoại lệ. Trường hợp của nữ Luật sư Thành là điển hình.
Độc giả
Nghĩ lại dù sao VN cũng có "tự do" hơn TQ nhiều. Có đi tù thì cũng là trại giam bình thường chớ không là "trại tâm thần" đáng
sợ! (Mong VN đừng bắt chước giam kiểu này chắc dân nghèo đi khiếu kiện đất đai chết sớm mất).
Đọc xong bài này chắc không còn ai dám "ca ngợi" chế độ TQ nữa. Ở TQ nạn cường hào ác bá và quan tham đầy rẫy.