15 Tháng 12 2008 - Cập nhật 16h19 GMT
Sinh ra tại Anh, Abhisit Vejjajiva, lãnh đạo đảng Dân chủ 44 tuổi của Thái Lan tốt nghiệp đại học Oxford.
Trẻ trung và ăn ảnh, mặc dù không được xem là người đặc biệt là năng động, ông Abhisit là người có tiếng "sạch sẽ trong chính trị".
Ông Abhisit sinh ra trong một gia đình giàu có người Thái gốc Trung Quốc và cả cha và mẹ đều là giáo sư y khoa.
Ông sinh ra ở thành phố Newcastle ở Anh vào năm 1964 và theo học tại Eton, trường tư có tiếng hàng đầu Anh Quốc.
Sau đó ông học và lấy bằng PPE tại Đại học Oxford.
PPE là bằng đại học của Oxford cho phép sinh viên theo học cả ba môn chính trị, triết và kinh tế.
Ông Abhisit được hậu thuẫn chủ yếu từ miền nam Thái Lan và từ tầng lớp trung lưu có học tại Bangkok.
Ông không thành công lắm trong việc thu hút sự ủng hộ từ tầng lớp lao động và nông dân Thái Lan.
Năm 1992, ông gia nhập đảng lâu đời nhất Thái Lan là đảng Dân Chủ, và ở tuổi 27 có ghế trong quốc hội, kể như một trong các thành viên trẻ nhất.
Vào năm 2001, ông Abhisit cố gắng để trở thành lãnh đạo đảng Dân Chủ nhưng không thành, nhưng cuối cùng ông đã giành được ghế này vào năm 2005.
"Người dân phải được ưu tiên trước" là khẩu hiệu ông Abhisit dùng trong thời gian vận động.
Đường lối chống tham nhũng
Trong khi không hoàn toàn bác bỏ đường lối cải cách kinh tế kiểu Thaksin (Thaksinomics) - một thuật ngữ được sử dụng để nói về một loạt các chính sách kinh tế của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra hiện đang sống lưu vong, ông Abhisit đã biện luận cho một cách tiếp cận được chính phủ điều tiết nhiều hơn.
Trong số những thứ đề nghị của mình, ông Abhisit đã vận động miễn phí y tế, nâng mức lương tối thiểu, giáo dục miễn phí, sách giáo khoa và sữa cho trẻ em ở tuổi đi nhà trẻ.
Ông Abhisit cũng nhất quán trong nỗ lực vận động chống tham nhũng.
Khi ông Thaksin tuyên bố bầu cử chớp nhoáng vào tháng Hai 2006, Ông Abhisit đề ra điểm mạnh của mình là ông "sẵn sàng để trở thành một thủ tướng tuân thủ các nguyên tắc quản trị và đạo đức tốt chứ không theo chủ nghĩa chuyên quyền".
Cũng trong năm đó, ông phản đối việc giới quân sự đảo chính để lật đổ ông Thaksin.
Vào thời điểm đó ông nói "Chúng tôi không thể và không hỗ trợ bất kỳ thay đổi nào ngoài hiến pháp".
"Tuy nhiên chuyện đã xảy ra rồi và đất nước phải tiếp tục hành trình và cách tốt nhất là để tiến về phía trước là giới nhà lãnh đạo cuộc đảo chính nhanh chóng trả lại quyền lực cho người dân và thực hiện cải cách mà họ đã hứa".
Ông Abhisit cũng đã vượt qua cả quy định hiện hành về tính minh bạch đối với dân biểu Thái Lan bằng việc nói ông sẽ yêu cầu tất cả các đại diện cho đảng Dân chủ tuyên bố tài sản của họ cũng như công khai sự tham gia của họ trong khối công ty tư nhân.
Hiện tại những biện pháp này mới chỉ áp dụng cho các thành viên nội các.
Học vị
Trước khi vào nghị viện Thái Lan, Ông Abhisit đã có một năm tham gia giảng dậy.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Oxford, ông dạy tại Học viện Quân sự Hoàng gia Chulachomklao.
Sau đó, ông quay lại Oxford để làm bằng thạc sỹ và rồi giảng dạy kinh tế tại Trường Đại học Thammasat và theo học luật tại trường Đại học Ramkhamhaeng.
Ông Abhisit sinh gia trong môi trường gia đình toàn người thành đạt.
Một trong hai chị của ông là giáo sư tâm lý, và người chị còn lại là một tác giả viết sách về Thái Lan có tiếng.
Từ một nha sỹ vợ ông Abhisit trở thành giảng viên toán tại Đại học Chulalongkorn và vợ chồng ông có hai con.
Nếu có bất kỳ lỗ thủng nào ở chiếc áo giáp của mình, thì đó có lẽ hình thức tốt của ông có xu hướng hoàng nhoáng hơn các thông
điệp chính trị đôi khi hơi nhàm chán.