BBCVietnamese.com

18 Tháng 12 2008 - Cập nhật 08h53 GMT

Chủ tịch TQ khen ngợi cải cách

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã khen ngợi những thành tích mà nước ông đạt được sau 30 năm thực hiện cải cách.

Ông Hồ nói những cải cách đã giúp vực dậy Trung Quốc vào “thời khắc tối quan trọng” trong lịch sử nước này.

Kể từ khi bắt đầu cải cách đến nay, Trung Quốc đã chuyển đổi từ một nước nghèo, bị cô lập, thành một quốc gia hiện đại và có ảnh hưởng toàn cầu.

Tuy nhiên, ông Hồ cũng dập tắt những hi vọng rằng sẽ có cải cách về chính trị. Ông tuyên bố Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận hệ thống chính trị kiểu phương Tây.

Chủ tịch Trung Quốc có bài diễn văn quan trọng tại đại sảnh đường nhân dân Bắc Kinh nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thực hiện cải cách. Người đi đầu cho chương trình cải cách này là cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình.

Vấn đề then chốt

Những cải cách của Trung Quốc không chỉ giúp người dân thường giàu hơn, mà còn giúp cho cuộc sống hàng ngày của họ có thêm phần tự do.

Người dân giờ đây có thể quyết định chuyện ăn, mặc hay sự nghiệp của mình - là những quyền tự do mà trước đây họ bị khước từ.

Nói chuyện với cử tọa là các lãnh đạo hàng đầu của đất nước, ông Hồ nhận xét quyết định cải cách được đưa ra vào thời điểm quan trọng trong lịch sử Trung Quốc.

Ông tuyên bố: “Đảng và chính phủ ta lúc đó đương đầu với vấn đề then chốt là phải phát triển như thế nào”.

Khi đó, Trung Quốc vẫn còn đang vật lộn với những hậu quả của cuộc Cách mạng Văn hoá - là một chiến dịch chính trị gây thảm họa, làm cho hầu như toàn bộ đất nước rơi vào tình trạng tê liệt.

Xã hội đổi thay

Ông Hồ sau đó nói về những thành tích đạt được trong 30 năm qua.

Ông nói nền kinh tế đã phát triển với tốc độ thường niên ở mức 9,8%, và gần 240 triệu người ở nông thôn đã thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Ông Hồ khen ngợi đất nước đã có phản ứng tốt đối với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay, vốn đang tác động mạnh tới Trung Quốc.

Một tường thuật trên báo chí Trung Quốc gần đây nói có tới hơn 10 triệu lao động di cư đã mất việc tại nước này.

Tuy nhiên, chủ tịch Trung Quốc ra dấu nói rằng sẽ không có thay đổi chính trị lớn tại đây trong những năm tới.

Mặc dù tình hình kinh tế và xã hội Trung Quốc đã thay đổi, cho tới nay hầu như chẳng có mấy cải cách trong hệ thống chính trị của nước này.

Ông Hồ tuyên bố những thành công trong 30 năm qua cho thấy Trung Quốc không cần phải thay đổi cách thức điều hành 1,3 tỉ dân của họ.

Ông nói: “Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội với đặc thù Trung Quốc do đảng lãnh đạo bằng các chính sách và chủ trương của mình là đúng đắn”.


HT, Sài Gòn
XHCN cũng tương tự như XH phong kiến. Nó sẽ không bao giờ bền vững bởi vì nó không tự điều chỉnh để tiếp tục phát triển khi điều kiện XH thay đổi. Sự ổn định trong XHCN là do bị dồn nén. Nếu bị dồn nén đến một lúc nào đó thì XH sẽ đổ vỡ và khi đó hậu quả sẽ vô cùng khốc liệt, ít nhất cũng như sự kiện Thiên An Môn. Còn XHTB dân chủ thì tự nó sẽ điều chỉnh và phát triển liên tục phù hợp hoàn cảnh mới.

Các bạn thấy đấy, Thái Lan biểu tình đòi thay chính phủ & chính phủ mới được thay để tiếp tục phát triển, không có ai bị giết chết cả. Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mỹ sẽ được Mỹ khắc phục & sau đó XH Mỹ sẽ phát triển mạnh hơn, không ai chết đói hoặc bị giết. Còn nếu TQ bị khủng hoảng như Mỹ thì hậu quả có thể khốc liệt vì lúc đó dân chúng thất nghiệp tăng lên, chết đói, rồi cùng đường sẽ đi biểu tình & biểu tình sẽ bị ĐCS tàn sát giống như Thiên An Môn...

SAKURA, Nhật Bản
60 vạn Hoa kiều ở Nhật cũng đã làm nên nhiều kì tích thực sự. Tôi quen vài người trong số họ và biết, khác với VK, họ hầu như không bị đồng bào hoặc CP mình miệt thị là "bọn phản động, cõng rắn cắn gà nhà..."!

Phuong Le, Edmonton, Canada
Rõ là một bọn hợm hĩnh, tự bày tuồng trình diễn rồi tự vỗ tay khen nhau! Mèo khen mèo dài đuôi có khác! Nếu Mao đừng cưỡng chiếm toàn cõi Trung Hoa và áp đặt nhân dân TQ dưới ách cai trị ngu xuẩn của chế độ CS thì đất nưóc họ đã tiến xa từ mấy chục năm trước rồi. Không tin ư? Cứ nhìn Hồng Kông, Macao và Đài Loan thì thấy chứ gì! Nhờ "trốn thoát" khỏi nanh vuốt lãnh đạo "sáng suốt" của Mao lãnh tụ và Đảng Cộng Sản TQ vĩ đại, nhân dân các "tỉnh" này mới tiến nhanh, tiến mạnh, tiến xa hơn Trung Hoa lục địa, đến nỗi nếu không có vốn đầu tư rộng rãi của các "tỉnh" nhỏ này thì chưa chắc các đồng chí đã vực nổi nền kinh tế XHCN do chính họ tạo ra và làm cho phá sản.

Mai Nam, VN
Các bạn đi du lịch TQ chưa? Các bạn sẽ được tận mắt thấy TQ phát triển nhanh chóng như thế nào. Cái gì tốt đẹp đều được "đảng bạn" khoe ra hết. Đảng bạn không thể giấu giếm được làn sóng mấy trăm triệu người cực khổ ở thôn quê ra thành phố kiếm ăn nhếch nhác. Còn bầu trời luôn luôn u ám do khói bụi ô nhiễm, tiếc thay, cũng không thể giấu được. "Làng ung thư" còn nhiều hơn, nặng nề hơn ở VN. ĐCS tuyệt vời trong những màn kịch tự khen.

Lý Hoà
"Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận hệ thống chính trị kiểu phương Tây", có nghĩa là đảng CS không bao giờ rời bỏ quyền lực chính trị như hệ thống chính trị phương Tây. Việt Nam cũng vẫn phải chịu hệ thống chính trị không khác gì TQ. Trên diễn đàn BBC tôi thấy nhiều ý kiến bất mãn về những suy thoái của xã hội, nhưng vẫn sợ hãi không dám, không được nêu đích danh thủ phạm là tập đoàn CS.

OZ Sydney
Tôi rất hãnh diện khi là con cháu Đại Hán. Thế kỷ 21 là của Trung Hoa Vĩ Đại, Trung Hoa sẽ là siêu cường số1 trong kinh tế cũng như quân sự, mong ước Trung Hoa sẽ thống trị toàn cầu.

Tongson, HaNoi
Không thể phủ nhận TQ đã thành công trên một đất nước đông dân như vậy mà tốc độ tăng trưởng liên tục 9,8%/năm suốt 30 năm thì không thể có gì bác bỏ được. Tại sao lại phải bắt chước ai cơ chứ. 1,3 tỷ người là bằng 1/4 thế giới văn minh rồi.

U49, Việt Nam
Mèo khen mèo dài đuôi". Có thể thời kỳ khủng hoảng kinh tế vài thập niên tới có khởi điểm tại Trung Quốc, và thực trạng kinh tế phát triển dựa trên xuất khẩu hàng nhái, kém chất lượng có sự suy tính và con số thống kê biết nhảy múa.

Reformist
TQ đã đạt nhiều thành công trong việc đưa đất nước đi lên với "cái lưỡi không xương". Ngày trước theo mô hình Mao Tse Tung (Maoism), cao hơn chủ nghĩa Marxism-Leninism một bậc, với đỉnh điểm là cuộc cách mạng văn hóa "tàn khốc và ngu xuẩn" thì cho rằng đất nước TQ đang tiến lên CNXH/CNCS "chính danh" (proprement-dite), đồng thời chê bai LX và các nước XHCN khác là bọn theo CN "xét lại" (revisionism).

Kinh tế đất nước TQ càng ngày càng tàn lụi, LX và các nước XHCN khác thì "rã bành tô", muốn tồn tại TQ chỉ còn cách chuyển hướng sang kinh tế thị trường theo đường lối tư bản, và để khỏi "mất mặt" bèn đặt tên gọi là CN "cải cách" (reformism). Thật ra chẳng ai cười chê mình nếu thành thật nhận ra đâu là chân giá trị. Lỡ "nguyền rủa, mạt sát" chủ nghĩa đối nghịch quá sức, rồi nay lại "len lén" bắt chước người ta thì kể ra cũng hơi ngượng miệng thật!

Rocket
Tôi mong CS TQ sụp đổ để cái bóng của họ đừng bao trùm lấy VN. Tôi chẳng có nhiều thiện cảm với "Đồng chí " hàng xóm một mặt kêu gọi hữu nghị hợp tác nhưng mặt khác chiếm khối đất đai của VN.