20 Tháng 12 2008 - Cập nhật 18h55 GMT
Phạm Khiêm
BBC Việt Ngữ, Bangkok
Nếu bạn hỏi tôi cá tính của người Thái là gì, tôi có thể nói ngay là họ nhã nhặn, mềm mại, ít chính kiến.
Không thích đối đầu. Tính cách này, theo tôi, thường dẫn tới sự thiếu kiên quyết. Rồi dễ tha thứ cho nhau. Biết đâu cách sống này lại có cái hay vì…Vì nó mà người Thái có một 'Barak Obama' thứ thiệt.
(Điều mà xứ cà ri kiểu chua cay ngọt này đang rất cần vì chia rẽ trong xã hội quá lớn đã dẫn đến biểu tình chống đối làm tê liệt chính phủ trong hơn một năm qua.)
Bằng chứng ư? Đây nhé. Khi lệnh tấn phong nguyên thủ của Quốc vương Thái chưa khô mực in, vị thủ tướng thứ ba trong vòng bốn tháng, Abhisit Vejjajiva, đã mời Thaksin Shinawatra về nước.
Không phải về tham gia chính phủ. Theo Abhisit, cựu thủ tướng đang sống lưu vong nên về nước sớm, ra tòa cãi chuyện người ta cáo buộc ông tham nhũng. Và để cho lời mời thêm ngọt ngào, Abhisit nói thêm, đại ý, ‘anh Hai đừng lo, người Thái sẽ tử tế đối với anh.’
Tháng Mười vừa qua tòa Thái Lan làm phiên xử Thaksin vắng mặt, kết án ông hai năm tù, tội lạm dụng chức quyền giúp vợ mua khoảnh đất công, lúc ông làm thủ tướng. (nghe sao mà thấy quen!)
Xuất hiện trên truyền hình quốc gia một ngày sau nhậm chức, Abhisit nói đại ý: người Thái trước sau cũng sẽ tha thứ ông ta thôi, vì bản chất của dân Thái là hiền lành, thương người. Và, cứ về đi đâu sẽ vào đấy
(“I think Thai society will be kind to him and forgive him, but it depends on how he accepts the judicial process.”)
Giọng điệu rất hòa giải phải không. Chả thế mà nhiều người Thái, trong đó có nhiều người dễ tính, đã gọi Abhisit là Barak Obama của Thái Lan.
Thứ nhất ông ta bảnh trai, có tài và ăn ảnh. Thứ nhì là sau giai đoạn xáo động và bất ổn lớn lao, nước Thái cần một hiệu ứng Obama để thoát khỏi bóng đè của bế tắc chính trị. Khi niềm tin của dân vào vào chính trị gia nát tan như tàu lá chuối sau trận cuồng phong.
Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình CNN, Abhisit đồng ý ông giống Obama ở chỗ trẻ tuổi, có học thức, đặt niềm tin vào sự năng động của quốc gia ông lãnh đạo.
Ông thừa nhận điểm khác biệt lớn giữa hai người là Obama thu được hơn 55% phiếu bầu của cử tri Mỹ, trong khi ông ngồi vào ghế thủ tướng chỉ do đổi chác chính trị, chứ không qua lá phiếu của cử tri.
Abhisit nhấn mạnh ông chơi theo luật, điều ông gọi là tiến trình dân chủ nghị trường. Ông sẽ dùng quyền đa số tại quốc hội để lãnh đạo và dẫn dắt Thái Lan qua cơn bĩ cực.
Bạn có nghĩ Abhisit Vejjajiva là một Barak Obama mới của Thái Lan hay không? Liệu người Thái có quá dễ tính không khi trao quyền lãnh đạo quốc gia cho người trẻ ''măng'', không nhiều kinh nghiệm chính trường. Đã thế quốc gia lại đang trong giai đoạn thử thách.
Hay Vejjajiva là phương thuốc màu nhiệm của người Thái, cai trị bằng tha thứ, và tình thương?
Hẹn gặp bạn thư sau.
Độc giả
"Chơi theo luật"? Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Abhisit chơi trò thọc gậy bánh xe, rồi tiếp theo là chiêu 2 cò cắn nhau,
ngư ông được lợi để giành cho bằng được ghế thủ tướng.
Bao năm qua có ai khen chính sách của đảng ông ta đâu! Mà cái đảng gì ngộ thiệt, không đưa ra chương trình chính sách nào
để phát triển đất nước, cải thiện đời sống người dân mà chỉ lo đi sửa lưng người khác. Dân Thái còn khổ dài dài.