Phạm Khiêm
Phái viên BBC Việt Ngữ - Bangkok
Tấm hình lớn đăng trên trang nhất của nhật báo tiếng Anh, Bangkok Post, khiến mọi người chú ý là thủ tướng Thái Lan, Abhisit Vejjajiva, cầm chổi quét nhà tại dinh thủ tướng.
Chắc quý bạn đọc sẽ hỏi: “Giời ơi hết chuyện để làm hay sao mà thủ tướng lại đi quét nhà? Tạp vụ, người hầu ở đâu?”
9 giờ 29 phút sáng, thứ Sáu, 19.12, giờ ‘đẹp’ của người Thái, lần đầu tiên vị thủ tướng thứ 27 của Thái Lan bước vô phòng làm việc. Không phải để ngồi chễm trệ trên ghế sa lông, miệng hút cigar, sai vặt lính tráng.
Tổng hành dinh của chính phủ, sau hơn ba tháng bị ủng hộ viên của đảng PAD chiếm giữ, nay thành nơi hoang phế.
Cũng có thể ông Abhisit chỉ cầm chiếc chổi để mời phái viên chụp ảnh quảng cáo cho bản thân, và sau đó nhân viên tạp vụ sẽ làm tiếp. Nhưng khi tấm hình thủ tướng cầm chổi quét nhà, được phóng lớn và xuất hiện trên trang nhất của tờ nhật báo tiếng Anh, nó trở thành biểu tượng của khủng hoảng chính trị tại Thái Lan.
Thứ nhất công việc của ông Abhisit hiện giờ không khác với việc dọn rác là bao nhiêu. Ông phải hất đi những cái xấu và giữ lại những cái tốt.
Liên quan đến thành phần nhân sự. Liên quan đến một số ‘sáng kiến’ hay của chính phủ tiền nhiệm. Tin nói rằng Abhisit, người chỉ quanh quẩn ở chốn thành thị và chọn bạn trong giới thượng lưu, quyết định giữ lại hai chính sách ‘quan trọng’ về nông thôn của Thaksin. Đó là trợ cấp y tế cho người nghèo. Và cho gia đình tiểu nông vay tín dụng lãi suất thấp.
Vị thủ tướng của đảng Dân Chủ, với hậu thuẫn chủ yếu đến từ giới trung lưu ở thành thị tin rằng hai chính sách này sẽ giúp ông trở nên ‘dễ nhìn’ và ‘dễ nghe’ hơn đối với người nghèo ở nông thôn. Phân tích gia hy vọng chúng sẽ chính phủ Abhisit giúp xây dựng khối đoàn kết quốc gia sau này.
Nhiều người Thái tỏ ra hoan hỉ trước sự xuất hiện của một trí thức trẻ, có tài, với thái độ dám làm, dám chịu tại dinh thủ tướng, thay đổi họ mong ước trong nhiều năm trời.
Cạnh đó không nhiều người tin là ông Abhisit sẽ trụ lại lâu trong ‘chảo dầu nóng bỏng’ của chính trị Thái Lan.
Bằng chứng ư? Ngày 28/12 các ủng hộ viên áo đỏ (nhóm thân với Thaksin) sẽ tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn tại quảng trường Sanam Luong, để phản đối chính phủ do đảng Dân Chủ cầm đầu.
Dinh thủ tướng, biệt thự có tên Thai Koo Fa, với kiến trúc lịch sử lâu đời, đầu não của sự cai trị quốc gia, sau ba tháng bị những người biểu tình từ đảng PAD chiếm giữ, nay đang nằm hoang vắng.
Một số văn phòng của nội các bị hư hại. Máy PC, máy tính xách tay, mang theo thông tin tuyệt mật của Hội đồng An ninh quốc gia, đã bị lấy cắp.
Tân thủ tướng Abhisit tỏ ra lạc quan hơn những người cùng thời. Theo ông, quá trình tân trang, làm mới dinh thủ tướng, với phí tổn lên tới $715.000 USD, báo hiệu sinh hoạt của quốc gia theo thể chế đa nguyên này, đang trở về trạng thái bình thường.
Ông nói thêm người bị kết tội cầm đầu nhóm phá phách dinh thự, (đáng buồn không ai khác hơn là 'bồ tèo' cùng đảng, Somkiat Pongbaiboon) sẽ phải ra hầu tòa, chứ không được hưởng quyền miễn tố dân biểu.
Trong những ngày tới Abhisit sẽ phải đối diện với thù trong giặc ngoài sao đây?
Hẹn bạn thư sau.