23 Tháng 12 2008 - Cập nhật 02h11 GMT
Jacques Verges, luật sư Pháp chuyên bào chữa cho các nhân vật tai tiếng, nói Chủ tịch Khieu Samphan của chế độ Khmer Đỏ 'vô tội'.
Trong bài trả lời phỏng vấn báo Đức Der Spiegel, ông Jacques Verges, người có cha là một nhà ngoại giao Pháp và mẹ là người Việt Nam, còn nói chế độ Pol Pot có gây ra các vụ giết người nhưng không có chính sách diệt chủng.
Chỉ làm đại diện
Theo ông, bị cáo Khieu Samphan, bị đưa ra trước tòa trong năm 2008 sau nhiều cố gắng của cộng đồng quốc tế và chính quyền Campuchia chưa hề đóng vai trò gì trong bộ máy trấn áp như công an, an ninh Khmer Đỏ hồi đó.
"Ông ta chỉ lo các vấn đề thuần tuý kỹ thuật và là nguyên thủ quốc gia nên chỉ làm đại diện cho chế độ mà thôi."
Các phát biểu này lại một lần nữa khiến dư luận bình luận về vai trò nổi tiếng của luật sư Jacques Verges, người có tiểu sử đầy màu sắc.
Trong bài phỏng vấn hôm 17/11/2008, ông không phủ nhận chuyện đã quen ông Khieu Samphan hồi cùng là đảng viên cộng sản ở Paris, khi cả Campuchia và Việt Nam còn là thuộc địa Pháp.
Ông cũng từng là bạn của Saloth Sar (Pol Pot) thời sinh viên và nhớ rằng người này "yêu thơ Rimbaud và có tính hài hước".
Ông cũng nói về bản thân, rằng cha ông vì kết hôn mới mẹ ông là người Việt mà bị mất chức trong bộ máy cầm quyền ở Đông Dương và phải sang Reunion làm bác sĩ.
Tự coi mình là một nhân vật 'chống chế độ thuộc địa' của Pháp ở Đông Dương, Jacques Verges cũng không quên nói rằng bi kịch tàn khốc của Campuchia xảy ra từ trước khi Khmer Đỏ lên cầm quyền.
Theo ông, "quân Mỹ thời Nixon và Kissinger đã ném bom một cách man rợ giết thường dân Cam-bốt".
Sang thời Khmer Đỏ, ông cho rằng người dân chết vì đói và bệnh trước hết là vì cấm vận của Mỹ.
"Có nhiều vụ giết người, có hoạt động tra tấn thường xuyên và không thể nào bào chữa được những chuyện đó nhưng nói rằng (Khmer Đỏ) có chính sách nhằm hủy diệt dân chúng thì không đúng."
Luật sư Jacques Verges đã nhận bào chữa hồi 2004 cho cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein và năm 1987 cho Klaus Barbie, 'tên đồ tể Lyon' thời Hitler.
Ông cũng nổi tiếng vì bào chữa cho George Ibrahim Abdallah năm 1986 khi người Libya này bị kết án ở Pháp vì vụ giết một nhà ngoại giao Mỹ.
Các bị cáo này đều nhận án tù chung thân.
BBC News từng nói có dư luận gọi Jacques Verges là 'trạng sư của Quỷ dữ'.
Nhưng trước đó, vị luật sư đã biện hộ cho các nhân vật Algeria đấu tranh chống Pháp.
Gốc cộng sản
Sinh năm 1925 ở Ubon Ratchathani, Thái Lan, ông lớn lên ở đảo Reunion nhưng sau về Pháp học và làm việc.
Có người em trai lãnh đạo đảng Cộng sản Reunion và sau làm thành viên Nghị viện châu Âu, Jacques Verges từng sang Anh tham gia chống pháp-xít Đức theo tiếng gọi của tướng Charles de Gaulle thời Thế chiến II.
Ông tham gia hoạt động sinh viên cánh tả ở Paris trong thập niên 60.
Jacques Verges không bao giờ chối bỏ quá khứ theo chủ nghĩa Mao và sự ngưỡng mộ Mao Trạch Đông, người ông có dịp gặp mặt năm 1963.
Ông cũng là luật sư biện hộ cho các nhân vật bị cáo buộc tội khủng bố như Carlos, hay tội chống Do Thái như Roger Garaudy.
Theo Der Spiegel, năm 2002 ông Jacques Verges được Libya tặng Giải thưởng Gadafi vì 'bảo vệ nhân quyền'.
Trả lời tạp chí Đức, ông cho hay ông sẵn sàng bào chữa cho cả Hitler nếu có dịp, hoặc Osama Bin Laden và cả 'tổng thống George W Bush nếu ông ta chịu nhận tội.'