29 Tháng 12 2008 - Cập nhật 17h00 GMT
Chris Hogg
BBC News, Bắc Kinh
Các quan chức Trung Quốc bị cảnh báo không được tận dụng cơ hội Tết Nguyên đán vào tháng tới làm cái cớ để tặng nhau các món quà đắt tiền và xa xỉ.
Mùng Một Tết âm lịch năm 2009, năm Kỷ Sửu, rơi vào ngày 26/1.
Đây cũng là một trong những năm khó khăn nhất mà nền kinh tế Trung Quốc phải đối mặt trong cả thập niên nay.
Cơ quan phòng chống tham nhũng của đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhắc nhở các quan chức rằng họ phải có lối sống cần kiệm.
Người dân Trung Quốc giờ đây bắt đầu lên kế hoạch có các buổi lễ chào đón năm mới âm lịch.
Việc tặng quà nhân ngày đầu năm là tục lệ bình thường, không chỉ giữa các gia đình mà còn giữa các cơ sở kinh doanh với các khách hàng.
Năm nào cũng vậy, đảng Cộng sản phải nhắc nhở các quan chức của mình rằng nên tránh các khoản quà cáp tốn kém.
Năm nay lại là năm quan trọng hơn bao giờ hết.
'Tuyệt đối cấm'
Truyền thông nhà nước tuyên bố: “Tuyệt đối cấm các khoản tiệc tùng, tham quan, tặng quà dùng tiền ngân sách nhà nước”.
Mức tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã giảm mạnh trong năm nay.
Nhiều nhà máy phải đóng cửa. Thêm nhiều người dân mất việc làm.
Lãnh đạo Trung Quốc hiện đang hết sức lo ngại về việc bảo đảm trật tự xã hội trong lúc phải đối diện với những thách thức và khó khăn về kinh tế.
Những khiếu nại về tình trạng quan chức tham nhũng vốn rất phổ biến tại Trung Quốc.
Không những thế, những khó khăn do kinh tế suy giảm càng khiến người dân khó chấp nhận lối sống xa hoa của các quan chức vào lúc năm hết Tết đến.
Tuy nhiên, Tết âm lịch cũng là ngày lễ quan trọng nhất của người Trung Quốc.
Các bữa tiệc tùng và việc tặng quà vốn rất phổ biến trong dịp Tết này. Đây là thói quen không dễ gì có thể bỏ đi được.
Pinochio
Nói, nói nữa, nói mãi...cũng chỉ là nói! Việt Nam cũng biết nói không thua gì TQ đâu. Có ai dám công khai tài chính của các
quan chức ra cho dân biết và đặt câu hỏi tài sản họ có được từ đâu ra không? Đó là chưa nói có hàng trăm cách tẩu tán tài
sản như giao cho bà con giữ giùm. Không có "dầu bôi trơn" thì "máy móc" rất khó chạy, phải biết điều nếu không muốn mệt thân
mình. Chống tham nhũng thì chỉ có Lãnh đạo Đảng mới có khả năng chớ dân đen thì... xin hai chữ Bình Yên.