|
Nạn nhân thay đổi khí hậu dự hội nghị Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các đại biểu tại hội nghị quốc tế về thay đổi khí hậu đang diễn ra tại Argentina đã có cơ hội được nói chuyện trực tiếp với những người là nạn nhân của hiện tượng thay đổi khí hậu. Những người tới từ các vùng nông thông Nepal, Fiji, Ấn độ và Argentina đã tới thủ đô Buenos Aires với tư cách là các nhân chứng của hiện tượng khí hậu thay đổi và để thể hiện trước hội nghị cuộc sống của họ đã bị ảnh hưởng như thế nào. Những nhân chứng của hiện tượng khí hậu thay đổi trông có vẻ khá ngượng ngùng, lúng túng. Họ đã quen sống gần thiên nhiên, và giờ đột nhiên họ phải đứng giữa một hội thảo quốc tế rất lớn, cách xa quê nhà tới nửa vòng trái đất. Anilkrishna Mistri sống tại Sundarbuns, giữa những kênh rạch và xú đước của vùng đồng bằng Ganges. Ông đã chứng kiến mực thủy triều tăng lên gần 1 mét, đe dọa nhấn chìm cả vùng đảo thấp này trong đầm lầy Ông nói: "Trong vòng 15, 20 năm qua, lốc xoáy ngày một xảy ra thường xuyên hơn, hiện tượng đất xói mòn cũng đã gia tăng, và như vậy khu vực sinh sống của người dân trên đảo tôi ngày một thu hẹp. Người dân đang mất dần đất canh tác và điều này làm cho họ sản xuất được ít nông sản hơn, và họ ngày càng nghèo. Họ sống khổ cực lắm." Những người nông dân tới dự hội nghị không biết rõ điều gì đang xảy ra trên thế giới, nhưng họ biết rằng hòn đảo của họ đang ngày một thu hẹp và họ không còn có thể kiếm sống chỉ bằng nghề nông nữa. Chỉ một số ít may mắn có người thân sống tại những vùng đất cao hơn và cho họ cùng về sinh sống, những người khác chỉ biết chờ đợi và hy vọng chính phủ sẽ tìm cho họ nơi ở mới. Trên vùng núi Nepal, nơi con sống Ganges bắt nguồn, Norbu Sherpa kiếm sống bằng nghề dẫn khách du lịch đi thăm quan. Người dân sống trong vùng của anh biết rằng khí hậu đang thay đổi. Anh đã từng đi qua những nơi trước kia bị băng bao phủ, nay chỉ còn trơ lại toàn đá, tuyết mùa đông không còn sâu như trước nữa và họ tuyết cũng chỉ vương trên núi trong một thời gian ngắn rồi tan, người dân sống trong nỗi sợ hãi sẽ diễn ra đất lở và những trận lũ lớn đã từng quét đi cả làng của Norbu. Và đây là đoạn kể của Norbu qua lời người phiên dịch: Lúc đó anh ta khoảng 18 tuổi. Anh nghe thấy một tiếng động rất lứon và nhìn thấy một cuộn nước màu đen khổng lồ, và rồi cuộn nước đen đó cuốn theo tất cả cây cối, bùn và mọi thứ khác, lúc đó khoảng 3 giờ chiều. Dân làng đã cố gắng nhặt lại mọi thứ có thể trong nhà, nhưng tất cả đất đai và nhà cửa đều bị cuốn trôi hết Chính vì nước lũ diễn ra vào buổi chiều, không ai thiệt mạng. Nhưng mặc dù dân làng đã dần xây lại nha cửa, họ vẫn lo sợ rằng những đợt băng tan sẽ lại xảy ra, và họ sợ rằng lần sau, họ không còn được may mắn như lần trước nữa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||