Vòng chung kết Euro 2004 đã được chia bảng qua thể thức bốc thăm từ cuối năm ngoái, tuy nhiên cũng không tránh khỏi lời bình phẩm là có bảng nặng bảng nhẹ. Mời quí vị theo dõi một số nhận xét về các bảng:
Bảng A![]()

Bồ Ðào Nha sẽ là tâm điểm của bảng A tuy nhiên mọi khả năng sẽ có thể xảy ra vì đại kình địch Tây Ban Nha cũng có mặt cùng với Nga và Hy Lạp, hai đội vừa được vực dậy.
Dưới sự lèo lái của nhà cầm quân Luiz Felipe Scolari, một người đã thu được nhiều kinh nghiệm trong World Cup kỳ rồi, đội Bồ Ðào Nha được trông đợi sẽ đưa ra một đấu pháp vô cùng biến hóa.
Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy rằng khi kỳ vọng được đặt lên một nước nào, thì nước đó có thể bị lúng túng dưới áp lực thậm chí trước khi ra sân.
Tây Ban Nha từ ít lâu nay chưa đưa ra thành tích đáng kể trong một kỳ tranh tài cỡ lớn, lần này sẽ trông đợi nhiều vào Raul, một ngôi sao có tầm cỡ thế giới.
Tuy nhiên, Hy Lạp một con "phục hổ" đã từng vồ "ngọa long" Tây Ban Nha ngay trên sân nhà khi còn tranh với nhau ở vòng loại
Nga, một đội chưa bị bại dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên Georgi Yartsev, có thể thiếu một vài cá nhân sáng chói để làm nên chuyện.
Dự đoán: Bồ Ðào Nha và Tây Ban Nha sẽ vào vòng trong.
Bảng B
Trận đấu giữa Pháp đương kim vô địch và Anh vào ngày 13 tháng 6 sẽ là trận để phân định đội nào sẽ đứng đầu bảng.
Pháp là một đội xuất chúng, mặc dù bị phản thành tích hồi vòng chung kết Cúp Vô Địch Bóng Đá Thế Giới 2002, trong lúc đó đội tuyển Anh càng ngày càng tự tin hơn dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên Sven-Goran Eriksson.
Nếu như các cầu thủ then chốt của hai đội không bị chấn thương, thì hai đội này được xem là có nhiều triển vọng nhất để đoạt cúp lần này.
Đội Thụy Sĩ vẫn còn có một Hakan Yakin đi banh rất tuyệt vời, hiện đang đầu quân cho đội Basle, nhưng đội của huấn luyện viên Kobi Kuhn được đánh giá là không qua đượi vòng đầu.
Croatia đã phải chật vật mới thắng nổi Slovenia để vào đến vòng chung kết của Euro 2004 và thật tình mà nói thời đại vàng son về bóng đá của nước Croatia nay đã qua rồi.
Đự đoán: Pháp và Anh sẽ đứng đầu bảng.
Bảng C
Đội tuyển Ý dưới sự điều khiển của Giovanni Trapattoni sẽ tự coi mình là thế nào cũng đứng đầu bảng và họ sẽ đi đến mục tiêu tối thượng của họ là cố xóa sạch kỷ niệm đau buồn hồi Euro 2000 khi bị Pháp thắng ở trận chung kết bằng một bàn thắng vàng.
Trapatonni vẫn còn được coi là một trong các nhà cầm quân lợi hại nhất thế giới, và cho dẫu là đội này phải hết sức chật vật trong vòng đấu bảng, nhưng không nên xem thường họ. Christian Vieri là một “cây làm bàn” đáng kiêng dè.
Chỗ thứ nhì trang bảng này dường như sẽ biến thể thành một cuộc tranh dành giữa hai anh em Bắc Âu với nhau giữa Thụy Điển và Đan Mạch.
Bungari xem chừng là đội yếu nhất trong số bốn đội này và không có một sự lựa chọn nào.
Đan Mạch đã tỏ ra là một đội đầy triển khi họ đá bại đội Anh ngay trên sân Old Trafford.
![]() Olsen một chiến thuật gia đại tài |
Họ có được Jon Dahl Tomasson, một cầu thủ rất có duyên làm bàn hiện đang được đầu quân cho đội AC Milan.
Morten Olsen là một nhà cầm quân tài ba có tầm cỡ quốc tế và xem ra các cầu thủ Đan Mạch biết cách để vào sâu hơn trong giải này.
Thụy Điển, một lần nữa có được kinh nghiệm điều khiển trận mạc của cặp bài trùng Tommy Soderberg và Lars Lagerback ở cấp chóp bu, chắc chắn sẽ tỏ ra ngoan cường và hữu hiệu như từ lâu nay.
Và với linh hồn dàn tấn công Zlatan Ibrahimovic hiện đang đá cho đội Ajax Amsterdam, thì chắc chắn Thụy Điển không thiếu cơ hội làm bàn.
Dự đoán: Ý và Thụy Điển sẽ chiếm lãnh hai hạng đầu.
Bảng D
Latvia có thể làm cho giới mộ điệu sửng sốt khi loại đội Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng loại, nhnưg có thể đó là thành tích cao nhất của họ trong cuộc tranh tài của những khẩu thần công.
Hai cựu thù là Hà Lan và Đức sẽ choảng nhau, không còn trong tư thế siêu cường bóng đá như xưa nữa, nhưng vẫn là hai đội nhiều triển vọng nhất.
![]() Kluivert đội Hà Lan |
Hà Lan đã cho thấy cả hai bộ mặt của họ khi phải tranh nhau với Scotland một vé để vào vòng chung kết.
Họ đã tỏ ra mất tinh thần khi thua Scotland trên sân khách, nhưng trái lại đã tỏ ra là một lực tàn phá kinh hồn trên sân nhà tại Amsterdam khi đè bẹp Scotland 6-0.
Tuy nhiên, giới hâm mộ nào muốn tìm một con ngựa về ngược trong kỳ tranh tài lần này, thì hãy nhìn về hướng Cộng Hòa Czech, nơi đó có một đội rất ung dung ở tròng vòng và chẳng những thế, còn ép đội Hà Lan phải thi “vớt”.
Pavel Nedved nay đã đứng vào hàng các cầu thủ thượng thặng của Âu châu, trong lúc cặp bài trùng hiện đang đá cho đội Borussia Dortmund là Tomas Rosicky và Jan Koller, cộng thêm Milan Baros của đội Liverpool, là thành phần nồng cốt cho điộ tuyển Cộng Hòa Czech.
Dự đoán: Hà Lan và Đức phải loại Cộng Hòa Czech.