Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
29 Tháng 5 2006 - Cập nhật 09h52 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Đội tuyển Ba Lan
 

 
 
Ba Lan đụng Ả rập Saudi ở Riyadh hôm 28/3/2006
Tin thủ môn Dudek, áo xanh, không được vào đội tuyển là tiếng sét đánh ngang tai những người hâm mộ bóng đá Ba Lan
Sau một loạt các tin tức, sự kiện không thuận lợi cho cầu thủ và cổ động viên, đội tuyển bóng đá Ba Lan có một tuần tập luyện và tĩnh dưỡng tại Bad Ragaz, khu nghỉ ngơi an dưỡng nổi tiếng của Thụy Sỹ, cách Zurich 110 km về phía nam.

Quang cảnh xung quanh khách sạn Grand Hotel bốn sao, nơi họ nghỉ ngơi thì khỏi phải nói; xa xa là đỉnh Alps tuyết phủ, thoang thoáng đó đây tiếng nước chảy trên dòng sông Ren và bao quanh là cây xanh mùa xuân. 327 euro một phòng, không phải là giá rẻ.

Hơn nữa từ 18 giờ 30 trở đi, đồ mặc bắt buộc nếu muốn đi lại trong khách sạn, là đủ bộ com lê! Nhưng không thể không có ngoại lệ, nếu như những người khách là các cầu thủ bóng đá của cả một đội bóng.

Thủ ngôn Jerzy Dudek nổi tiếng, người Ba Lan, của Liverpool, cách đây một năm cũng đã tập luyện cùng với đồng đội của mình trước khi đá chung kết Champions League tại Stambul, Thổ Nhỹ Kỳ. Và chính anh ta đã giới thiệu nơi an dưỡng này cho huấn luyện viên đội tuyển Ba Lan, Pawel Jonas. Nhưng trớ trêu thay ông Janas đã không gọi ông vào thành phần đội tuyển World Cup năm nay!

Thật khó rút ra kết luận nào cho thích hợp, hơn 10 năm trước ông tổng thống Lech Walesa, cuối nhiệm kỳ cho sửa sang dinh tổng thống với hy vọng sẽ trúng cử nhiệm kỳ hai. Nhưng cử tri đâu có chia sẻ cái tinh thần lạc quan của ông ta. Họ bầu cựu đảng viên cộng sản. Thế là ông ngán ngẩm giã từ dinh tổng thống, không đợi chờ và trao chìa khoá tượng trưng cho người kế nhiệm. Biết thua cũng là cả một nghệ thuật!

Tin thủ môn Dudek không được vào đội tuyển là tiếng sét đánh ngang tai những người hâm mộ bóng đá Ba Lan. Họ sững sờ, Dudek, Frankowski, Klos, Rzasa những cái tên 100 phần trăm phải nằm trong thành phần đội tuyển mà không lọt sàng của ông Janas!

Ý kiến của bạn đọc dưới các bài viết trên trang điện tử đã không tiếc lời bình… loạn quyết định của ông bầu: "ông Janas điên, hoặc chúng ta điên”; "chẳng thể nào ra khỏi vòng đầu”, "một quyết định phỉ báng”.

Vậy là cả Ba Lan, từ thành thị đến nông thôn, người ta bàn cãi nhau về quyết định của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Andrew Edwins, người Anh chính hiệu, giảng viên tiếng Anh của British Council tại Warszawa cũng không thể kìm giữ sự thất vọng và bất bình của mình.

Nhật báo Gazeta Wyborcza, lớn nhất Ba Lan, thì đưa dòng tít lớn ngay trên trang nhất: "Chuyện ly kỳ của ông Janas- không có Dudek và Frankowski trong đội tuyển”. Bình luận viên thể thao của tờ báo, Rafal Stec cũng không tiếc lời: "Janas- công binh dò mìn hay kẻ tự tử?”

Từ 15 tháng 5, chưa đầy một tháng đến mundial, ngày tuyên bố quyết định thành phần đội tuyển cuối cùng theo quy định của FIFA, ông bầu Janas, chứ không phải các cầu thủ, đã trở thành nhân vật chính của truyền thông và không chỉ riêng trên các khán đài sân vận động. Ông đã dũng cảm nhận hết trách nhiệm về mình. Câu trả lời sớm nhất sẽ là kết quả trận đấu đầu tiên với Ecuador.

Vậy là một tuần tập huấn tại Bad Ragaz xinh đẹp, yên tĩnh vắng bóng Jerzy Dudek với điệu nhảy trước khung thành đã giúp Liverpool đạt cúp. Các cầu thủ trẻ hơn đã thay thế anh ta và vài ba tên tuổi khác.

Tất nhiên, ông Janas không chỉ dựa vào giới trẻ, theo cùng đội tuyển là bốn huấn luyện viên, hai bác sỹ, hai người xoa bóp và… một thực đơn đặc biệt. Thực đơn do chính người Thụy Sỹ Juerg von Matt, đại diện của hãng UFA, nghĩ ra. (Nói không ngoa, nhưng chính ông ta cũng là đại diện của nước Thụy Sỹ, ông là đứa con thứ 666 của gia đình dòng họ von Matt, một trong những dòng họ sáng lập ra nước Thụy Sỹ).

Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan và đội các nghệ sỹ, diễn viên Ba Lan kết thúc. Tỉ số 1-0 nghiêng về phía…đội chủ nhà!

Thực đơn đặc biệt này là gì? Nói bóng gió thì chính là ăn…thịt đối phương. Này nhé, thứ hai cơm rang với xúc xích theo kiểu Ecuador, thứ ba thịt xay rán kiểu Đức, thứ tư đậu trắng sốt cà chua với xườn theo kiểu Costa Rica…Cứ theo thực đơn và lô gích này thì còn lâu các cầu thủ Ba Lan mới có dịp ăn cơm hoặc phở Việt Nam!

Các cầu thủ bóng đá là nghệ sỹ, diễn viên may mắn hơn các cầu thủ nhà nghề, được thử hương vị Việt từ hai năm trước (xin xem ảnh).

Một tuần nghỉ ngơi và tập luyện có mang lại hậu quả nào không thì ngay thứ ba tới, 30 tháng 5 cổ động viên Ba Lan sẽ có dịp kiểm nghiệm trong trận đấu giao hữu với Colombia trên sân Chorzow và bốn hôm sau với Croati tại Đức.

Thành phần đội tuyển Ba Lan World Cup 2006:


Artur Boruc, thủ môn, 26 tuổi
Tomasz Kuszczak, thủ môn, 24t
Lukasz Fabianski, thủ môn, 21t
Marcin Baszczynski, 29 tuổi
Seweryn Gancarczyk, 25 tuổi
Mariusz Lewandowski, 27 tuổi
Jacek Bak, 33 tuổi
Piotr Giza, 26 tuổi
Dariusz Dudka, 23 tuổi
Michal Zewlakow, 30 tuổi
Euzebiusz Smolarek, 25 tuổi
Bartosz Bosacki 21t, (thay


Ireneusz Jeln, 25 tuổi
Miroslaw Szymkowiak, 30 tuổi
Mariusz Jop, 28 tuổi
Arkadiusz Radomski, 29 tuổi
Kamil Kosowski, 29 tuổi
Jacek Krzynowek, 30 tuổi
Radoslaw Sobolewski, 30 tuổi
Sebastian Mila, 24 tuổi
Pawel Brozek, 23 tuổi
Maciej Zurawski, 30 tuổi
Grzegorz Rasiak, 27 tuổi
Damian Gorawski, 27t vì bệnh)

 
 
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân