23 Tháng 5 2006 - Cập nhật 14h34 GMT
Argentina (Đồng hạng 8 với Anh trong tổng sắp FIFA)
Uy tín về phát triển tài năng trẻ, huấn luyện viên Jose Pekerman đem đến World Cup 2006 một đội hình với nhiều khuôn mặt mới.
“Phù thủy” Juan Roman Riquelme ở giữa sân với những đường chuyền tinh tế, khôn ngoan hoàn toàn có thể làm chủ nhịp độ của một trận đấu. Đặc biệt “thần đồng” Lionel Messi sẽ là tâm điểm quan sát của giới hâm mộ.
Không một đội tuyển nào có thể sánh được với Argentina về khả năng ban chuyền bóng ở giữa sân. Yếu tố không kém phần quan trọng là cách biệt không lớn giữa các cầu thủ chính và dự bị cho hầu hết các vị trí.
Đây cũng chính là “vấn đề” khi ông Pekerman vẫn chưa xếp được một hàng thủ tối ưu và tìm được một thủ môn đẳng cấp. Thêm vào đó, “ỷ lại” quá mức vào tiền vệ Riquelme có thể gặp bất trắc do sự “thất thường” của cầu thủ này
Bờ Biển Ngà (Hạng 32 tổng sắp FIFA)
Đến với World Cup 2006 với hy vọng vào đến tứ kết sau khi vượt qua bảng loại “tử thần” với những đối thủ mạnh như Cameroon và Ai Cập.
Phong độ, kinh nghiệm tuyệt vời của hậu vệ Toure trong khuôn khổ Champions League cho Arsenal vừa qua là chỗ dựa vững chắc cho huấn luyện viên người pháp Henri Michel.
Hàng công với tiền đạo Didier Drogba được sự hỗ trợ từ các tiền vệ Yaya Toure và Didier Zokora giúp Bờ Biển Ngà có được một đội hình cân bằng.
Điểm yếu chính là khả năng tập trung. Nhược điểm này đã bộc lộ rõ khi tuyển Bờ Biển Ngà để Cameroon đoạt mất chiến thắng trong trận áp chót của vòng bảng , suýt mất suất tham giữ vòng chung kết 2006.
Hà Lan (Hạng 3 tổng sắp FIFA)
Tuy bị đánh giá thiếu kinh nghiệm nhưng Marco Van Basten đã đưa vào đội tuyển những khuôn mặt trẻ sáng giá.
Đến với Wolrd Cup 2006 với hy vọng xóa đi danh hiệu “đội bóng hay nhất chưa bao giờ đoạt Cup” khi Hà Lan đã hai lần vào chung kết, bán kết, tứ kết tại các lần World Cup.
Với những bất đồng, xung đột trong đội tuyển nhiều ngôi sao thì sự đoàn kết tại World Cup 2006 lần này chính là sức mạnh của Hà Lan.
Tuy các tuyển thủ trẻ Khalid Boulahrouz, Barry Opdam và Dirk Kuyt khẳng định được năng lực khi chơi cho đội tuyển nhưng kinh nghiệm vẫn là khoảng trống trong đội hình Hà Lan.
Serbia & Montenegro (Hạng 46 tổng sắp FIFA)
Bất bại trong vòng loại, vũ khí của tuyển Serbia & Montenegro là tiền đạo ngôi sao Nikola Zigic (CLB Red Star Belgrade) được phong tặng biệt hiệu cầu thủ cao nhất thế giới.
Hàng thủ của huấn luyện viên Ilija Petkovic thuộc loại “khó nuốt”, thi đấu rất bài bản và chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn trong vòng đấu loại, một kỷ lục thế giới với bảy trận sạch lưới.
Kinh nghiệm là khiếm khuyết của tuyển Serbia & Montenegro cũng như khả năng kiến thiết hạn chế ở hàng tiền vệ để “mớm” bóng cho các tiền đạo.