BBCVietnamese.com

23 Tháng 5 2006 - Cập nhật 15h34 GMT

BẢNG E: Cộng Hòa Czech - Ghana - Ý - Mỹ

Cộng hòa Czech (Hạng 2 tống sắp FIFA)

Đã hai lần thất bại trong trận chung kết (1934 và 1962), tuyển Czech đến với World Cup với những cầu thủ trưởng thành từ dưới tay “cha già” Karel Bruckner, người nắm đội tuyển từ năm 2001.

Ngôi sao Pavel Nedved đã quay lại đội tuyển để hỗ trợ tuyển Czech vượt qua vòng loại và rất nhiều kỳ vọng được đặt vào người cầu thủ toàn năng này.

Với những tên tuổi quen thuộc như Nedved, Jan Koller, Karel Poborsky, Milan Baros, Petr Cech và Rosicky, tuyển Czech đủ tài năng để “tổn thương” bất cứ đội bóng nào khi hiệu suất ghi bàn của họ cao nhất vòng loại.

Có lẽ phong độ không ổn định là trở ngại lớn nhất của tuyển Czech. Ngoại trừ phong độ xuất sắc tại Euro 2004 và vòng loại World Cup 2006, tuyển Czech thường tỏ ra mờ nhạt.

Ghana (Hạng 50 trong tổng sắp FIFA)

Bộ tam Stephen Appiah, Michael Essien và Sulley Muntari dưới tay huấn luyện viên người Serbia, Ratomir Dujkovic, là xương sống cho đội hình Ghana.

Tuy là một đội “chiếu dưới” lần đầu đến World Cupnhưng Ghana đã chứng tỏ phẩm chất của mình qua vòng loại và có khả năng gây bất ngờ.

Hàng thủ thất thường và dứt điểm kém sẽ khiến Ghana phải trả giá, thêm vào đó là yếu tố kinh nghiệm rất cần thiết khi gặp những đội bóng từng trải đấu trường quốc tế.

Ý (Hạng 14 trong tổng sắp FIFA)

Vượt qua vòng loại đúng theo kiểu “Ý” chắc chắn không hoa mỹ. Tuyển Ý dưới tay huấn luyện viên Marcello Lippi cũng không thiếu ngôi sao tiền đạo như Christian Vieri - nếu kịp phục hồi sau chấn thương đầu gối - Francesco Totti và Alessandro del Piero đá hộ công cho Toni hiện đang ở phong độ tốt.

Và vẫn với hàng thủ “chém đinh chặt sắt”, có lẽ chỉ có Brazil mới sánh được về số tiền đạo tài năng như tuyển Ý hiện nay.

Vì thế vấn đề đối với ông Lippi chính là tìm ra một sự kết hợp tối ưu trên hàng công và không làm phật lòng ai, đặc biệt khi họ lại là các bậc “tên tuổi”.

Mỹ (Hạng 4 trong tổng sắp FIFA)

Tuy vẫn bị coi là một quốc gia “thứ yếu” trong bóng đá nhưng Mỹ đã năm lần liên tiếp tham dự World Cup. Họ đến Đức lần này với “thần đồng” 16 tuổi Freddy Adu, gốc Ghana.

Sức mạnh trong đội hình của huấn luyện viên Bruce Arena chính là kinh nghiệm dày dạn của các tuyển thủ và ba thủ môn tài năng Kasey Keller, Tim Howard và Marcus Hahnemann.

Dù là một đội bóng có trình độ thi đấu tốt nhưng lại ít va chạm với những đối thủ sừng sỏ. Tuy nhiên, chỉ cần sử dụng đội hình dự bị trong hai trận cuối vòng loại, Mỹ vẫn có thể đứng đầu bảng.