23 Tháng 5 2006 - Cập nhật 16h07 GMT
Nam Hàn (Hạng 30 tổng sắp FIFA)
Tuy đưa được Nam Hàn qua vòng loại nhưng sau một loại kết quả tồi tệ, ông Jo Bonfrere vẫn bị thay thế bởi huấn luyện viên kinh nghiệm người Hà Lan Dick Advocaat.
Park Ji-Sung sẽ là niềm hy vọng của Nam Hàn sau khi thi đấu thành công cho PSV Eindhoven và Manchester United.
Nam Hàn là một tuyển trẻ đầy tiềm năng với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các cầu thủ để có chỗ đứng trong hàng tiền vệ và tiền đạo. Tuy nhiên sự ra đi của những hậu vệ đem lại bất ngờ World Cup 2002 đã để lại khoảng trống không dễ gì lấp.
Pháp (Hạng 7 tổng sắp FIFA)
Sự trở lại của “nhạc trưởng” Zidane đã giúp Pháp đến được World Cup 2006 nhưng liệu Zidane có thể đem đến thành công France 1998 hay không khi huấn luyện viên Raymond Domenech vẫn chưa thiết lập được uy tín của mình trong các cầu thủ.
Tuy thi đấu rất thành công ở giải các CLB nhưng Thiery Henry vẫn chưa thực sự “bật lên” tại các giải quốc tế lớn và Đức có thể là nơi tiền đạo của Arsenal khẳng định mình.
Kinh nghiệm và đẳng cấp chính là sức mạnh của Pháp khi cả Zidane, Lilian Thuram, và Claude Makelele đều phải “ra mặt” để cứu đội tuyển.
Nhưng nhược điểm tuổi tác của những cầu thủ này có thể sẽ bộc lộ khi thi đấu vào mùa hè sau một mùa bóng dài.
Thụy Sĩ (Hạng 35 tổng sắp FIFA)
Khác với hình ảnh một đất nước bình yên, tuyển Thụy Sĩ vào chung kết 2006 sau khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 4-4 nhờ lợi thế bàn thắng trên sân khách. Ẩu đả đã diễn ra sau trận đấu với kết quả Thổ Nhĩ Kỳ chịu một loạt các hình phạt của FIFA và cầu thủ Benjamin Huggel bị cấm thi đấu sáu trận.
Đây là một tuyển trẻ, tốc độ và kỹ thuật. Tiền đạo Alexander Freiagain dẫn đầu danh sách ghi bàn trong giải vô địch pháp hai mùa qua. Hậu vệ cánh trái Ludovic Magnin sở trường các quả phạt và có khả năng kiến thiết. Sự trưởng thành của Phillippe Senderos tại Arsenal là sự khích lệ lớn cho tuyển Thụy Sĩ nếu thi đấu tập trung.
Togo (Hạng 59 tổng sắp FIFA)
Tuy lần đầu có mặt tại World Cup nhưng với tiếng tăm hay làm các “ông lớn” ngã ngựa, Togo luôn khiến các đối thủ đều phải dè chừng.
Togo đến Đức với dàn cầu thủ rất trẻ và tài năng, cộng thêm hàng công đầy tốc độ thể hiện qua tiền đạo 22 tuổi Adebayor (CLB Arsenal). Thủ môn Kossi Agassa được đánh giá rất cao với biệt danh “Đôi tay Màu nhiệm”.
Nhược điểm cần khắc phục là vào trận chậm. Tuy lội ngược dòng được trước các đối thủ Phi châu nhưng đấu trường World Cup sẽ là môi trường rất khắc nghiệt đối với các cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm.