24 Tháng 5 2006 - Cập nhật 10h39 GMT
Giải Vô địch Bóng đá Thế giới, World Cup, đã tạo ra nhiều ngôi sao lớn. Và cũng chỉ trong các trận thi đấu World Cup, những cầu thủ xuất sắc mới thực sự muốn thể hiện tài năng của họ.
JOHANN CRUYFF - HÀ LAN
Bóng đá Hà Lan được thế giới biết tiếng là nhờ cuộc cách mạng khởi đầu từ Ajax Amsterdam với cây ghi bàn Johan Cruyff.
Danh thủ này sinh ra ngay cạnh Ajax, và ông tham gia đội thiếu niên của câu lạc bộ khi lên 10. Ông chính thức bắt đầu sự nghiệp năm 17 tuổi.
Ông tham gia vào đội hình thi đấu của Hà Lan năm 1966 và 1971, và giành 3 danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Năm 1973, ông ký hợp đồng với Barcelona và một năm sau đó trở thành nhân tố quyết định đưa Hà Lan vào trận chung kết World Cup.
Dù thua Đức với tỉ số 1-2, khả năng chơi bóng của các cầu thủ Hà Lan khiến thế giới phải sửng sốt, và Cruyff được công nhận là người kiến tạo ra lối chơi hết sức ấn tượng này.
Cruyff tiếp tục sự nghiệp bóng đá của mình cho tới khi từ giã Feyenoord, Rotterdam, năm 1984.
Bạn có biết?
Sau đó, Cruyff quay trở lại làm huấn luyện viên cho Ajax và đưa câu lạc bộ này tới chiến thắng trong giải Recopa năm 1987. Khi chia tay Ajax, ông đã không chiến thắng nổi cám dỗ sang huấn luyện cho Barcelona và đã đưa câu lạc bộ xứ Catalan này giành chiến thắng đầu tiên trong cúp vô địch bóng đá châu Âu năm 1992.
DIEGO MARADONA - ARGENTINA
Không mang vóc dáng của một vận động viên - vì vừa lùn lại vừa béo - thế nhưng tài năng của cầu thủ này trên sân thì khỏi phải nói: khi xem Maradona thi đấu, có vẻ như anh là cầu thủ duy nhất chơi trên sân.
Một số cơ hội đã chứng tỏ điều này. Rất nhiều người khẳng định Maradona là người đã một mình chiến thắng World Cup năm 1986. Mười cầu thủ còn lại chỉ là dàn đồng ca minh họa cho màn độc diễn của riêng anh.
Sinh năm 1960 tại ngoại ô Buenos Aires, Maradona bắt đầu chơi bóng từ khi lên 9 tại câu lạc bộ thiếu nhi Argentinos Juniors. Anh trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cho câu lạc bộ này năm tròn 16 tuổi.
Chỉ sau bốn tháng, anh được mời chơi cho đội của người lớn. Tuy nhiên, Cesar Luis Menotti không đưa Maradona vào đội hình World Cup năm 1978, mà năm đó, Argentina chiến thắng.
Mặc dù màn trình diễn của Maradona tại World Cup năm 1982 có vẻ còn hơi mờ nhạt, anh thể hiện mình rõ nét nhất tại Mexico năm 1986. Anh còn tỏa sáng trong thời gian chơi cho Boca Juniors (Argentina) và câu lạc bộ Naples của Ý - nơi anh thi đấu trong 7 năm.
Bạn có biết?
Sự nghiệp thể thao của cầu thủ này bị tổn hại vì vấn đề ma túy. Maradona bị cấm thi đấu trong World Cup 1994 tại Mỹ sau khi bị kiểm tra doping với kết quả dương tính. Maradona từ giã sự nghiệp bóng đá năm 2001.
PELÉ - BRAZIL
Biệt danh: Ông Vua. Trong thế giới bóng đá, chỉ cần nghe hai từ này là người ta biết bạn đang nói về ai: Edson Arantes Do Nascimento, Pele.
Từ màn trình diễn xuất sắc trong World Cup 1958 tại Thụy Điển, năm ông mới 17 tuổi, cho tới khi từ giã sự nghiệp năm 1977, Pele luôn được coi là tài năng rực sáng trên sân cỏ.
Kỷ lục chưa có ai phá nổi của Pele: 1281 bàn thắng trong 1363 trận đấu và 92 lần thi đấu cho đội tuyển quốc gia Brazil đã khẳng định danh hiệu này.
Được chọn vào đội hình thi đấu của Brazil năm 1970 - khi đó được coi là đội hình hùng mạnh nhất của mọi thời đại - Pele đã thể hiện đỉnh cao trong sự nghiệp bóng đá của mình. Khi đó ông tròn 30 tuổi.
Bắt đầu cuộc đời cầu thủ trước đó 15 năm, và giành vô địch World Cup năm 1958, tuy nhiên, Pele phải đợi 13 năm nữa mới được nếm lại mùi vinh quang của World Cup.
Cả giải vô địch bóng đá tại Chile năm 62 và tại Anh năm 66, Pele phải ngồi ghế dự bị theo dõi các trận đấu do bị chấn thương.
Bạn có biết?
Năm 1974, Pele nghỉ chơi bóng đá để rồi lại quay trở lại một năm sau đó, chơi cho đội Cosmos của Mỹ. Ông thực sự từ giã sân cỏ năm 1977.
LEV YASHIN - NGA
Trong suốt sự nghiệp rất dài của mình, danh thủ Lev Yashin của Nga đã nâng thủ môn lên một tầng cao mới.
Sinh năm 1929, năm 13 tuổi, ông làm việc cho một nhà máy tại Moscow, mặc dù khi đó, ông đã thường xuyên tập luyện trong đội thiếu niên của Dynamo Moscow - là câu lạc bộ mà ông chơi trong suốt 22 mùa giải liên tục.
Ông là thủ môn đầu tiên thể hiện tài năng xuất sắc trong lĩnh vực bắt phạt đền, biết kết hợp khả năng nhạy bén và thần kinh thép để đón bắt đường sút phạt của cầu thủ đội bạn.
Ông là thủ môn của đội tuyển Nga vào những giải World Cup 1958, 1962 và 1966. Luôn thể hiện là một người rất mạnh mẽ, ông thường thích hút thuốc lá và uống một ly rượu mạnh trước các trận quan trọng.
Bạn có biết?
Lev Yashin chặn được 150 bàn phạt đền. Ông còn cứu được 270 trận đấu. Đây là kỷ lục chưa có ai phá nổi.
Là thủ môn duy nhất được đề cử vào danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 1963, Yashin qua đời vào ngày 20/3/1990 do tai biến sau phẫu thuật.
FRANZ BECKENBAUER - ĐỨC
Với World Cup, Beckenbauer ngày nay là biểu tượng của bóng đá Đức, cả với tư cách cầu thủ cũng như huấn luyện viên.
Sinh tại Munich ngày 11/9/1945, năm lên 9, Beckenbauer chơi cho đội hạng B của SC Munich trước khi chơi cho Bayern Munich năm 1958.
Ông bắt đầu được chọn vào đội hình của Đức năm 1965 và sau đó thi đấu trong ba giải Word Cup, giành giải nhì năm 1966, giải ba năm 1970 và vô địch tại nhà năm 1974.
Beckenbauer được nhớ tới với khái niệm tấn công từ vị trí libero. Từ vị trí này, ông tổ chức các đường tấn công và bất cứ khi nào có thể thì xông thẳng lên trước cầu môn đối phương.
Đội trưởng Đức từ giã Bayern năm 1977, vì muốn nhận lương cao hơn tại câu lạc bộ Cosmos của New York trong giải bóng đá Mỹ. Ông quay trở về Đức năm 1982, chơi cho Hamburg và nghỉ hưu năm 1983. Sau đó, ông lại quay trở lại Mỹ.
Ông là huấn luyện viên cho đội tuyển Đức tại World Cup 1986 ở Mexico, khi đội của ông thua trong trận chung kết trước Argentina với tỉ số 2-3. Tuy nhiên, bóng đá luôn chứng kiến những sự trả thù, và đội tuyển của Beckenbauer đã chiến thắng tại Italy năm 1990, khi Đức thắng Argentina với tỉ số 1-0 trong trận chung kết.
Bạn có biết?
Ông làm chủ tịch câu lạc bộ Bayern Munich năm 1998, và được bầu làm phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức, nơi ông đã góp phần để đưa nước Đức giành chiến thắng trong cuộc đua làm chủ tọa World Cup 2006.
FERENC PUSKAS - HUNGARY
Năm 1953, Ferenc Puskas, được mô tả là "cầu thủ béo", thế nhưng khi đó, ông là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
Với 83 bàn thắng trong 84 trận khoác áo đội tuyển Hungary, ông đã lập kỷ lục ghi bàn hầu như khó ai có thể phá nổi.
Sinh năm 1927, ông đã dẫn dắt Hungary thành một cường quốc bóng đá vào những năm 1950.
Sự nghiệp của Puska bị đánh dấu bởi hai sự kiện quyết định: đó là khi đội tuyển của ông bị thất bại tại Thụy Sĩ năm 1954 và việc ông phải sống lưu vong hai năm sau đó. Sau khi có cuộc nổi dậy năm 1956, ông sang Vienna sống và sau đó chuyển sang chơi cho Real Madrid sau 18 tháng bị treo giò.
Ông phục hồi lại sự vinh quang khi khi chơi cùng cầu thủ ngôi sao, Afredo Si Stefano, để đưa đội bóng này giành chiến thắng tại giải vô địch các câu lạc bộ châu Âu.
Với 35 bàn thắng trong 39 trận đấu của châu Âu, ông đạt được đỉnh cao mới với lối chơi chân trái nổi tiếng. Ông tiếp cục sống tại Tây Ban Nha, và chấm dứt sự nghiệp vào năm 1966.
Bạn có biết?
Năm 1993, ông trở về Hungary, và mặc dù đội tuyển Hungary không vào được World Cup 1994, ông vẫn được coi là anh hùng quốc gia.