![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Một cậu bé Anh phải đưa đội Đức ra sân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Một cậu bé 6 tuổi ở miền bắc nước Anh nghĩ là đã thắng giải thưởng để được vinh dự đưa đội tuyển Anh ra sân tranh World Cup ở Đức, gọi là để lấy hên cho các cầu thủ. Nhưng thay vì chạy cùng với thủ quân David Beckham, cậu bé Louis Harris nay phải đưa đội tuyển Đức ra sân trong trận với Costa Rica. Louis Harris ở Gatehead dự một cuộc thi do cửa hàng thức ăn nhanh McDonalds tổ chức và được thông báo đã trúng thưởng từ tháng trước. Kể từ đó đi đâu cậu cũng khoe với mọi người. Harris đã từng gặp huyền thoại bóng đá Anh, Geoff Hurst, người cha của cậu cũng có vinh dự bắt tay hồi ông mới 6 tuổi. Cậu Louis than với các phóng viên, cháu nôn nóng muốn gặp thần tượng của cháu là Steven Gerrard. Cha của cậu, ông Simon kể con ông mới có 6 tuổi, nó không hiểu được và vẫn nghĩ rằng nó sẽ chạy ra sân cùng với thủ quân đội tuyển Anh. Ông Simon nói bây giờ ông phải thuyết phục cháu là chạy ra sân cùng với Michael Ballack, thủ quân đội Đức cũng vinh dự không kém. Ông Simon nói ông không hiểu tại sao để một đứa bé người Anh dẫn đội của Đức. McDonalds đã xin lỗi sự nhầm lẫn này và hứa sẽ ''đền bù'' cho cậu bé Louis. | TRANG NGOÀI BBC BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||