Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
14 Tháng 6 2006 - Cập nhật 11h09 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Á-Phi vẫn là vai nhỏ trên sân khấu lớn
 

 
 
Bóng đá Iran
Iran là một trong hai đội duy nhất của Trung Đông dự World Cup
Trong World Cup ở Đức năm nay, châu Phi có năm đội đại diện, và đã thua hết ba. Châu Á có bốn, đang thua hai đội.

Khi tôi đang viết bài này hôm 13.06, Hàn Quốc và Togo đang bắt đầu hiệp đấu thứ nhì và Togo đang dẫn trước Hàn Quốc 1-0 bằng cú sút chéo góc cách khung thành đội Hàn khoảng 20m rất đẹp mắt bởi cầu thủ Mohamed Addel-Kader.

Chỉ qua hơn 65 phút, dù cục diện trận đấu này có kết thúc thế nào (Hàn Quốc cuối cùng đã thắng) thì bóng đá Phi-Á cũng đã cho thấy rằng họ chẳng những chưa mà còn phải rất lâu nữa mới trở thành đối thủ có thể tranh chấp ngang hàng với bóng đá châu Âu và Nam Mỹ.

Sự kỳ vọng và những giấc mơ của chúng ta, những dân tộc nghèo và chậm tiến, về một sự lên đài ngoạn mục của các đội bóng châu Phi, nơi đã có vài thập kỷ đóng góp cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu nhiều danh thủ, thật sự chỉ là không tưởng và ngây ngô.

World Cup là một sân khấu lớn mà các đội tuyển đại diện cho các nước Phi, Á, châu Úc và các nước nhỏ khác không có vai diễn và sự hiện diện đến các màn cuối của kịch bản.

Không phải vì họ thiếu tài, cái họ thiếu chính là một trong hai điều quan trọng nhất để trở thành nhân vật chính của vở diễn:

-Bóng đá phải là năng lực bẩm sinh của một dân tộc như tại các nước Nam Mỹ.

-Hoặc bóng đá là một công nghiệp thể thao giải trí tư bản như tại nhiều nước châu Âu.

Vì thế, chẳng bao giờ có phép lạ cho những đội bóng nào mà trong tay họ thiếu một trong hai thứ bùa hộ mệnh này, và lại càng vô phương cho những quốc gia mà các quan chức đang tham nhũng trên đầu bóng đá.

Dù có đầu tư nhưng chưa tới

Trịnh Cung trong xưởng vẽ
Họa sĩ Trịnh Cung nổi tiếng là tay nghiền bóng đá ở Sài Gòn

Nhật Bản và Hàn Quốc-hai đại diện xứng đáng nhất cho vùng Đông Á và Iran, Saudi Arabia -hai đội đại diện cho vùng Trung Đông đã có nền bóng đá được đầu tư hết sức nghiêm chỉnh từ hơn hai thập niên qua.

Cũng giống như thế, năm đại diện xuất sắc của châu Phi đang trình diễn thứ bóng đá mang đậm trường phái riêng, mặc dù những cuộc trình diễn khai cuộc của họ không mấy ấn tượng lần này tại World Cup 2006.

Nhưng vào World Cup đã là kết quả cao nhất mà các nước này có thể đạt được dưới sự dẫn dắt của những ông thầy ngoại vốn không còn chỗ trong các đội tuyển lớn song vẫn còn là những giấc mơ lớn thường trực của nhiều quốc gia chưa một lần đặt chân đến World Cup.

Dầu sao đi nữa, được mơ và biết mơ ít ra cũng làm cho cuộc sống chúng ta đẹp hơn.

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Nhìn sang World Cup từ Balan
13 Tháng 6, 2006 | World Cup
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân