|
'Brazil sẽ ngày càng hay hơn' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huấn luyện viên Brazil, ông Carlos Alberto Parreira, tuyên bố đội của ông sẽ ngày càng chơi hay hơn tại World Cup. Brazil thắng Úc 2-0 ngày hôm qua và đủ điểm lọt vào vòng hai, nhưng màn trình diễn của đương kim vô địch vẫn thiếu thuyết phục. Úc, tuy danh tiếng rõ ràng không bằng Brazil, đã có hiệp một cầm hòa đội bóng áo vàng và chỉ đến hiệp hai mới chịu khuất phục. Nhưng ông Parreira nói: "Việc chúng tôi chưa ở phong độ đỉnh cao. Chúng tôi chỉ chơi ba trận giao hữu trước vòng chung kết và chúng tôi đang dần tiến bộ." "Chúng tôi chơi hay hơn so với trận gặp Croatia và sẽ còn hay hơn nữa trong trận kế tiếp (gặp Nhật Bản." Các bàn thắng của Adriano và Fred đã đưa Brazil vào vòng sau với thắng lợi 2-0 trước Úc. Hiệp một diễn ra khá chậm và cả hai bên đều không tạo được nhiều pha nguy hiểm. Hàng phòng ngự Úc tỏ ra khá hiệu quả và làm vô hiệu hàng tiến công Brazil. Chỉ tới khi nhận được đường bóng của Ronaldo vào phút 49 thì Adriano mới mở tỷ số trận đấu. Và trong những phút cuối trận đấu thì Fred đã nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới đội Úc vào phút 90 sau khi bóng bật cột dọc bật ra từ cú sít của Robinho, cũng là cầu thủ vào thay. Ronaldo cũng lĩnh một thẻ vàng không cần thiết khi cố tình đưa bóng vào lưới đối phương khi trọng tài đã thổi phạt việt vị. Đội hình Brazil: Dida, Cafu, Lucio, Juan, Carlos, Kaka, Emerson (Gilberto 72), Ze Roberto, Ronaldinho, Ronaldo (Robinho 72), Adriano (Fred 88). Thẻ vàng: Cafu, Ronaldo, Robinho. Đội hình Australia: Schwarzer, Moore (Aloisi 69), Popovic (Bresciano 40), Neill, Chipperfield, Emerton, Grella, Sterjovski, Cahill (Kewell 56), Culina, Viduka. Thẻ vàng: Emerton, Culina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||