Phạm Khiêm
BBCVietnamese.com
Đoàn Anh đã lên đường sang Đức chiều thứ Hai, từ sân bay Luton, bằng chiếc máy bay đặc biệt của hàng không Anh, và năm giờ chiều cùng ngày, họ đã hạ cánh xuống Baden Baden, miền Nam nước Đức, là nơi ở và thi đấu của đội Anh trong vòng bảng (09/06 cho đến 20/06).
Theo quy định của Fifa, mỗi đội tuyển quốc gia chỉ được cử 23 tuyển thủ sang thi đấu tại World Cup, và đây là con số cố định.
Lo ngại trước khả năng “xương gãy chưa lành” của Wayne Rooney, HLV trưởng đội Anh, Sven Goran Eriksson, đã đưa Jermaine Defoe, tiền đạo của Tottenham Hotspurs đi theo, như thế cả thảy đội Anh có 24 cầu thủ.
Lượng chuyên viên đi theo để chăm lo cho đội lớn hơn con số này, khoảng 34 người, đến mức chia đều ra thì cứ mỗi một cầu thủ Anh nhận được hơn một chuyên viên, hay kỹ thuật viên chăm sóc.
Chăm lo những gì?
Đứng đầu danh sách các chuyên viên giúp tuyển thủ xung về thể lực, mạnh về đôi chân là ba nhà mát-xa chuyên nghiệp.
Ba người này hiện đang làm cho các câu lạc bộ nổi tiếng của Anh, và vì giải Premier League đang hết mùa, họ hạ lá cờ của CLB xuống, và đi theo tiếng gọi của đội tuyển quốc gia.
Đó là Rod Thornley chuyên viên mát xa làm cho CLB Manchester United từ năm 2000, Chris Neville chuyên bóp chân cho cầu thủ của CLB Birmingham City, và Steve Slattery, người hồi phục cơ bắp cho đội Swindon Town được FA triệu về từ thời Glen Hoddle (HLV trrưởng đội tuyển Anh giai đoạn 1998-2000)
Kế đến là chuyên gia vật lý trị liệu Gary Lewin, 42 tuổi, người lo phục hồi cầ̀u thủ sau chấn thương cho đội Arsenal. Ông này đảm giữ chức vụ này cho FA từ năm 1997.
Mối bận tâm lớn nhất của Lewin là làm sao vừa luyện tập, vừa làm việc cùng với Rooney để giúp cầu thủ này sớm trở lại được phong độ thi đấu đỉnh cao, sau cú chấn thương xương mu bàn chân ngày 29/4 vừa qua.
Tốc độ hồi phục của Rooney đã làm nhiều người tại nước Anh ngạc nhiên, và một tờ báo ra tại Anh ngày hôm nay đã chụp lén được bức ảnh anh này đang sút bóng trong lúc tập luyện tại Baden chiều thứ Hai, với hàng tít lớn “Hãy nhìn kìa, Roo của chúng ta đã tham gia tập bóng bình thường, và lời cầu nguyện của nước Anh đã được Chúa cứu xét”
Bộ ba ẩm thực
Đội Anh cũng mang theo một đầu bếp, một giám đốc an ninh, tài xế chở đội tuyển, và một bác sĩ.
Đối với đầu bếp danh tiếng Roger Narbett thì đây là lần thứ tư ông tham dự World Cup cùng đội tuyển Anh, và thực đơn nấu cho đội tuyển sẽ được một bộ ba các nhà chuyên môn săm soi kỹ lưỡng, bao gồm HLV thể lực Ivan Carminati, chuyên gia vật lý trị liệu Gary Lewin, và bác sĩ đội tuyển Leif Sward.
Vị bác sĩ người Thụy Điển này được Eriksson tuyển mộ dưới trào của ông, và cùng với ba chuyên gia vừa nói, ông cần phải dành nhiều thời gian làm việc và khuyên bảo cho Wayne Rooney.
Ngày 7/6 tới đây ông sẽ đi cùng Rooney về Manchester United để bác sĩ của đội này tiến hành hội chuẩn lần cuối về vết thương của tiền đạo đội tuyển Anh.
Trước tin về sự hồi phục nhanh của Rooney, công chúng nước Anh dự đoán là anh này sẽ không phải đợi đến hết vòng bảng mới tham gia thi đấu cùng đội tuyển. Mà có thể sẽ vào sân trong trận Anh thi đấu với Thụy Điển, thứ Ba 20/6.
Trong đoàn có tới hai kỹ thuật viên chuyên về trang phục thi đấu cho đội tuyển Anh. Công việc chính của Martin Grogan và Tom McKechnie là đảm bảo về mặt hình thức khi đội Anh ra sân là “áo quần phải bảnh bao” và “giày dép phải đàng hoàng” tránh tình trạng áo trước của Crouch mang số 21 trong khi lưng của anh thì đề số 12 như trong lần gặp đội tuyển Uruguay hồi năm 2000.
Và họ phải tính đến những giây phút căng thẳng “quá độ”, như cầu thủ thi đấu bị xé rách áo, đang đá bị tuột mất giày, hoặc ghi bàn hứng quá thảy áo cho cổ động viên. Để có hàng thay thế ngay lập tức.
Còn lại là ai?
Chắc hay bị giới báo chí săn tin cho nên đi cùng đội tuyển Anh sang Đức có tới ba người chuyên lo về báo chí, truyền thông và đối ngoại, dù mỗi người làm việc trong một lãnh vực riêng.
Đó là James Elliot, 28 tuổi, giám đốc phụ trách thương mại và phát thanh, Adrian Bevington, 34t, giám đốc thông tin và báo chí của FA, và Joanna Budd, 36t, giám đốc các hoạt động truyền thông.
Chưa kể đến Michelle Farrer viên chức phụ trách thủ tục hành chính của đội tuyển, và dưới tay cô này có một trợ lý giúp việc.
Chưa hết. Đội Anh còn mang theo họ sang Đức một kỹ thuật viên chuyên lo các đoạn phim tư liệu thu qua băng từ cho đội tuyển. Chúng có thể là các trận thi đấu trước đội tuyển cần phải ngồi xem để mổ xẻ, hay đoạn phim ghi lại những lúc đối thủ của Anh thi đấu, để xếp ai kèm ai, hoặc là các đoạn băng mang tính tư liệu để dùng vào việc huấn luyện cho thủ môn, hay hàng tiền đạo.