BBCVietnamese.com

09 Tháng 6 2006 - Cập nhật 12h04 GMT

Nếu may mắn, Đức sẽ làm nên chuyện

Trong lịch sử World Cup, Đức là đội thường gặp may mắn.

Họ giành chức vô địch thế giới lần đầu tiên năm 1954 với đội bóng của các nhà quản lý trạm xăng và chủ quét dọn, đánh bại đội bóng Hungary huyền thoại với các danh thủ như Puskas.

World Cup 2002 chứng kiến Đức tiến vào chung kết bất chấp một đội hình tài năng hạn chế.

Lần này có vẻ đội hình của họ còn yếu hơn. Tuy nhiên, họ có lợi thế sân nhà.

Huấn luyện viên Jurgen Klinsmann đã bị phê phán nặng nề khi đầu năm nay Đức thua Italy 4-1.

Như nhiều nhà bình luận chỉ ra, lần cuối cùng Đức thắng một cường quốc bóng đá là năm năm trước, thắng Anh.

Nhưng một năm sau, cũng lại Anh đã trả thù, đánh bại Đức với tỉ số 5-1 ở Munich.

Lo ngại lớn nhất tại giải năm nay là hàng phòng thủ, trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm.

Klinsmann đã phải đưa vào cựu binh Jens Nowotny trong một động thái có vẻ tuyệt vọng.

Per Mertesacker, Philipp Lamm và Arne Friedrich đều không đem lại sự an tâm, trong khi cựu binh Nowotny chắc sẽ vất vả chạy theo tiền đạo đối phương.

Mâu thuẫn giữa hai thủ môn Oliver Kahn và Jens Lehmann, người vừa được đưa lên vị trí chính thức, cũng gây ra không khí căng thẳng.

Klinsmann cũng thiếu tiền đạo đẳng cấp thế giới.

Miroslav Klose từng ghi năm bàn ở World Cup 2002, nhưng ba bàn là ghi trong trận gặp đội yếu kém Ảrập Saudi.

Hàng tiền vệ đem lại lạc quan hơn, với Michael Ballack vừa được Chelsea trải thảm đỏ mời về.

Torsten Frings và Bernd Schneider vững chãi, còn Bastian Schweinsteiger có thể tạo đột biến.

Nghe không có vẻ gì là chúng ta đang nói đến một ứng viên vô địch thế giới. Nhưng dẫu vậy, đừng vội coi thường Đức.

Trong một ngày đẹp trời, với sự ủng hộ của cổ động viên nhà, họ có thể chơi hay hơn bình thường.

Tại Cúp Liên đoàn năm ngoái, Đức gặp Brazil và thua 3-2. Nhưng họ chơi rất hay khi ấy.

Biết đâu chừng năm nay, đội bóng làng nhàng của Klinsmann sẽ gia nhập hàng ngũ những người may mắn như thế hệ đi trước của họ.