10 Tháng 6 2006 - Cập nhật 20h07 GMT
Phạm Khiêm
Viết từ Luân Đôn
World Cup 2006, giải thể thao lớn nhất hành tinh đã khai mạc, thế nhưng ngoài việc thức đêm, thức hôm theo dõi tỷ số, có những câu chuyện lạ bên trong và bên ngoài sân cỏ, biết đâu lại làm cho chúng ta hứng thú với trái bóng tròn hơn....
Chuyện trong sân...
Lại chuyện tiền nong Cầu thủ của đội tuyển Đức sẽ được thưởng 300.000 euro nếu họ đoạt chức vô địch World Cup. Số tiền này được cho là cao nhất trong lịch sử bóng đá của Đức và gấp ba lần số tiền tuyển thủ Đức được được thưởng bốn năm trước đây. Theo HLV trưởng Jurgen Klinsmann, người sẽ nhận 1 triệu euro, nếu ông mang cúp vàng về cho nước Đức, thì "số tiền như vậy hoàn toàn hợp lý với công sức của cầu thủ bỏ ra"
Tôi không muốn thấy bà ấy Trọng tài duy nhất của nươc Anh tại World Cup, Graham Poll, sẽ không có dịp kỷ niệm 14 năm đám cưới của ông với người vợ hiền vào ngày 13/6 khi ông phải cầm còi "xử lý" trận Nam Hàn gặp Togo ở Frankfurt, trận mở màn của nhóm G. Tuy nhiên Poll tỏ ý không dao động khi nói với phóng viên rằng ngày đó bà vợ sẽ coi hình ông trên màn hình Tivi. Và ông cảm thấy vui hơn khi người vợ không mua được vé đến tận sân để xem ông cầm còi, vì "trọng tài là trọng tài, không nên để những thứ riêng tư xem vào khi đang làm phận sự trên sân cỏ"
Cha con không cùng đội tuyển Không chịu nổi sức ép của báo chí tố cáo cảnh cha đưa con vào đội tuyển, HLV Illija Petkovic của Serbia và Montenegro, đã quyết định rút con trai của ông, Dusan Petkovic, chơi vị trí trung vệ, ra khỏi đội tuyển quốc gia. Illija nói ông không chịu nổi sự soi mói của báo chí cho nên dành phải ngưng việc dùng con trai. Chuyện để cho Dusan Petkovic thay tiền đạo Mirko Vucinic bị chấn thương đã gây ra làn sóng dư luận phản đối, vì anh này không đá trận nào trong vòng loại World Cup cùng đội tuyển.
Cơn lốc màu da cam Ruud Van Nistelrooy của đội tuyển Hà Lan tin là hàng tiền đạo ba mũi tấn công của đội áo da cam, lấy từ giải Premier League của Anh, gồm Nistelrooy, van Persie, và Arjen Robben có thể mở cánh cửa trung kết cho đội tuyển quốc gia. Ruud nhận xét "cần phải truyền banh cho Robben và van Persie càng nhiều càng tốt, vì hai người này, với thiên hướng nghiêng về kỹ thuật cá nhân, sẽ liên kết với tôi để tạo cơ hội, và bộ ba tiền đạo thích tấn công này sẽ là một nhân tố vô cùng quan trọng cho thắng lợi chung cuộc của đội tuyển quốc gia.
Chung kết đá bóng vàng Lần đầu tiên mỗi trận đấu tại World Cup sẽ có một trái banh với đặc tính riêng biệt. Hãng làm đồ thể thao Adidas sẽ cấp cho mỗi trận đấu 15 quả bóng riêng, trên đó có in tên của sân vận động, tên của đội tuyển thi đấu, và ngày giờ thi đấu. Quả bóng màu vàng duy nhất sẽ được mang ra sử dụng trong trận chung kết tại Berlin ngày 9/7.
Bóng đá trơn như bóng nước Thủ môn của đội tuyển Anh Paul Robinson phải bỏ tiền túi để mua sáu trái banh chính thức của Fifa có tên là Teamgeist để tập luyện cho quen. Các đội tuyển phải tự lo banh khi luyện tập, và Fifa chỉ cung cấp banh chính thức khi thi đấu. Banh lần này, của hãng Adiddas, không phải khâu từ 32 miếng da nhỏ lại mà được đúc từ 14 mảnh vật liệu tổng hợp, mặt ngoài bọc nhựa. "Nó giống như trái banh dùng để chơi bóng nước, trơn lắm, và lọt qua tay thủ môn như chơi" Robinson nói. Tuy nhiên, theo Addidas, banh lần này tròn hơn những lần trước và như thế cầu thủ sẽ truyền và sút chính xác hơn.
Và chuyện ngoài sân cỏ...
Xe đò loại sang Công ty Huyndai của Nam Hàn, một trong những nhà bảo trợ chính tại World Cup, sẽ cung cấp xe chuyên chở cầu thủ chính thức cho 32 đội tuyển trong cuộc thi đấu kéo dài bốn tuần. Xe chở cầu thủ được Huynvdai giới thiệu là tiện nghi hiện đại, "dùng động cơ thân thiện với môi trường". Trên mỗi chiếc xe đò loại sang này có cả nhà bếp. Những nhà bảo trợ khác được Fifa chấp thuận cho quảng cáo trên sân vận động là Addidas, Anheuser Busch, Avaya, Coca Cola, Continental AG, Deustch Telekom, Emmirates Airlines, Fujifilm, Gillette, Master Card, McDonald's, Philips, Toshiba, và Yahoo!
Giường bự cho "sếu" Crouch Là một trong những cầu thủ cao nhất World Cup, 2.21m, Peter Crouch, tiền đạo dự bị của đội tuyển Anh, cuối cùng đã có một cái gường ngủ vừa ý mà không phải thò chân ra ngoài. Theo Michael Kaspar giám đốc khách sạn Schlosshotel nơi ở của đội tuyển Anh thì đây là cái giường lớn nhất nước Đức. Các chính khách tầm cỡ như Bill Clinton, và Nelson Mandela đã có thời ghé qua khách sạn, và địa chỉ năm sao này nằm tại vùng cảnh đẹp phía Nam của nước Đức cũng là nơi Boris Becker, danh thủ quần vợt, và Oliver Kahn thủ môn của đội tuyển Đức, tổ chức đám cưới.
Sáng kiến chống bia sánh ra ngoài Lo ngại trước tình trạng bia bị sánh ra ngoài khi thực khách một mắt bưng bia còn mắt kia dán vào màn hình theo dõi World Cup, một quán rượu tại Anh đã phát cho người uống một cái nắp để đậy vào vại bia. Jenny Hipkiss giám đốc liên hiệp quán thể thao có tên là Q's ở Birmingham miền Trung nước Anh nói: nắp đậy này tiết kiệm tiền cho khách hàng và giữ cho sàn nhà của chúng tôi được sạch sẽ, tránh trơn trượt vì bia đổ ra ngoài khi người uống bất cẩn.
Tiền của triệu phú Tài phiệt người Úc sở hữu siêu thị Westfield, Frank Lowy, đã bỏ tiền túi ra mời các cựu tuyển thủ đội Úc thi đấu World Cup năm 1974 (là năm đầu tiên Úc lọt vào vòng chung kết thế giới) và gia đình sang Đức dự trận thi đấu giữa Úc và Nhật Bản khởi tranh vào thứ Hai, 13/6. Sau 32 năm chờ đợi, năm nay đội Úc lại được thi đấu trong vòng chung kết thế giới, một phần nhờ công lao của HLV người Hà Lan, Guus Hiddink.
Điềm may lặp lại cho đội Anh? Những người ấp ủ đội Anh giành chức vô địch World Cup năm nay nhắc đến sự giống nhau kỳ diệu liên quan đến các điềm báo tại hai vòng chung kết 1966 và 2006. Ví dụ tỷ lệ cá cược đội Anh giành chức vô địch năm 1966 là 1 ăn 6, năm nay cũng thế. Năm 1966 các hãng cá độ dự đoán đội vô địch theo thứ tự là Brazil, Anh, Argentina, và Ý. Thứ tự này cũng được sử dụng lại trong năm nay. Năm 1966 cầu thủ cứu tinh của đội Anh, Jimmy Greaves, cũng bị chấn thương, và các fan của đội Anh thấp thỏm tính từng ngày. Năm nay thần đồng Wayne Rooney bị gãy xương chân, làm cho nhiều người mất ăn mất ngủ, ngày ngày cầu nguyện cho anh chóng bình phục.
-