13 Tháng 6 2006 - Cập nhật 20h21 GMT
Một biển người với trang phục màu đỏ tụ tập xem trận đấu trên màn hình lớn ở trung tâm Seoul. Trong khi đó tại Đức, các ủng hộ viên tràn đầy khí thế khi đội nhà bắt đầu giải đấu World Cup thứ sáu liên tiếp. Tiền đạo Togo Adebayor thể hiện sức mạnh và trình độ kỹ thuật trong những phút đầu trận đấu. Vào giữa hiệp một, trọng tài Graham Poll dùng tới hai thẻ vàng trong vài phút để phạt hai cầu thủ Togo Jean-Paul Abalo và Alaixys Roao. Tuy nhiiên sau 31 phút thi đấu, tiền đạo Mohammed Kader đột phá thành công và có cú sút mở tỷ số. Mohamed Kader và Emmanuel Adebayor ăn mừng bàn thắng bằng cách nhảy như thỏ quanh sân. Trong hiệp hai, trọng tài Poll không có cách nào khác là giơ thẻ vàng lần hai đối với Jean-Paul Abalo vì đốn ngã Park Ji-Sung. Và cú đá phạt của Lee Chun-Soo đã bay qua hàng rào các cầu thủ Togo vào lưới. Các cầu thủ Hàn Quốc lật ngược thế trận khi cầu thủ vào thay người Ahn Jung-Hwan có cú sút khiến thủ môn Kossi Agassa sững sờ. 18 phút sau, tiếng còi nổi lên và Thủ tướng Hàn Quốc Han Myung-Sook chúc mừng chiến thắng 2-1 của đội nhà.