30 Tháng 6 2006 - Cập nhật 10h07 GMT
Đội tuyển Đức sẽ đấu với đội Argentina tại Berlin trong trận tứ kết đầu tiên, trận đấu có thể xem sẽ thu hút sự chú ý của đa số người hâm mộ bóng đá.
Nhưng đối với cổ động viên của hai đội, niềm vui chiến thắng của bên này sẽ là nỗi buồn của bên kia.
Cho tới nay Argentina là đội tỏ ra là không có sức cản nào trên con đường đi tới danh hiệu vô địch.
Các hàng tít trên báo chí ra hôm nay tại Argentina đăng tựa Niềm vinh quang sẽ tới ở Berlin.
Thế nhưng tại Buenos Aires thì người ta cũng cảm thấy độ kịch tính của trận đấu tới.
Các cửa hàng sẽ đóng cửa, nhiều trường học sẽ mở tivi theo dõi trực tiếp trận đấu và khắp mọi nơi, thậm chí ở những địa phận giáp danh với các nước láng giềng từ bắc tới nam thì nhân viên cũng sẽ nghỉ việc để xem.
Trong những trận đấu trước thì đường phố vắng tanh. Cờ hai màu trắng xanh da trời, mũ nón, còi và áo thun được bày bán tại mọi góc phố.
Hầu như cửa hàng nào và sân hiên nhà nào cũng treo cờ Argentina.
Truyền thông tại Argentina trong những năm không có World Cup cũng đã nói toàn chuyện bóng đá. Nào là thể lực của cầu thủ, đội hình, chiến thuật và trọng tài.
Những người hâm mộ lạc quan bởi thành tích của đội cho tới lúc này, đặc boiệt là trận thắng Serbia và Montenegro 6-0.
Thế nhưng họ cũng không thể không có chút lo bởi họ biết rằng đội Đức là đội mạnh, chưa kể thi đấu trên sân nhà với lợi thế cổ động viên.
Lần cuối cùng Argentina đoạt cúp vô địch là cách đây 20 năm.
Nhiều người cảm thấy lần này họ sẽ làm lại lịch sử.
Argentina có một đội hình mạnh và huấn luyện viên tài ba. Và họ có 36 triệu dân cổ vũ cho chiến thắng trong trận này.