BBCVietnamese.com

03 Tháng 7 2006 - Cập nhật 13h04 GMT

Đội Brazil bị báo nhà phê phán

Sau khi chứng kiến cảnh đội nhà thua Pháp 1-0 trong trận tứ kết, các tờ báo ở Brazil đã ngay lập tức lên án đội bóng.

Carlos Alberto Parreira, huấn luyện viên đội Brazil, và nhiều cầu thủ có vẻ bị sốc sau thất bại thảm hại.

"Bị loại là tình huống không quen thuộc cho chúng tôi," ông Parreira nói.

Huấn luyện viên Parreira và tiền vệ Ronaldinho, người có một giải đấu mờ nhạt, bị phê phán nặng nề nhất.

Ông Parreira bị chê là đã từ bỏ lối chơi đẹp truyền thống và dựa vào chiến thuật đầy bảo thủ.

Có vẻ không còn ai nhớ rằng ông từng giúp Brazil giành cúp vô địch thế giới năm 1994.

O Globo, nhật báo ở Brazil, mô tả phong cách hiện nay của Parreira là "bóng đá không niềm vui, không sức sống, không tính cách."

Báo Folha de Sao Paulo gọi Parreira là "thảm họa." Một trong những cây bút của báo viết "bất kì ai không chịu chơi bóng đá đẹp xứng đáng bị trừng phạt."

Ronaldinho được bầu là cầu thủ hay nhất thế giới, các băng rôn quảng cáo có hình ảnh xuất hiện trên toàn cầu, thế nhưng anh đã không đáp ứng được kỳ vọng.

Estado de Sao Paulo chạy hàng tít: "Ronaldinho là sự thất vọng lớn."

Sau thất bại hôm thứ Bảy, tờ báo nói chân dung Ronaldinho ở World Cup là "đáng hổ thẹn, tầm thường và ngại quyết định."

Thừa nhận

Bản thân nhiều cầu thủ Brazil cũng thừa nhận họ đã chơi kém.

Tiền vệ Kaka nói: "Chúng tôi thua vì chúng tôi không áp đặt lối chơi của mình."

Ronaldo nói: "Pháp là đội đá hay hơn."

Emerson, một tiền vệ khác, bảo: "Tôi buồn vì chúng tôi làm nhiều người khóc, trong đó có gia đình tôi."

Vua bóng đá Pele đã ca ngợi đội trưởng đội Pháp, Zidane, người sắp về hưu nhưng có một trận đấu tuyệt vời trước Brazil.

"Zidane là nhà ảo thuật," Pele nói. Franz Beckenbauer, thần tượng bóng đá của Đức, thì bảo Zidane là "một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử."