BBCVietnamese.com

05 Tháng 7 2006 - Cập nhật 09h53 GMT

Pháp đề phòng Bồ Đào Nha chơi xấu

Hậu vệ Pháp, William Gallas, nói Pháp phải giữ bình tĩnh trong trận bán kết tối nay vì Bồ Đào Nha có thể có những tiểu xảo.

Pháp có sáu cầu thủ đã nhận một thẻ vàng, và Gallas cảnh báo: "Bồ Đào Nha sẽ làm tất cả để chúng ta mất bình tĩnh."

Hậu vệ Chelsea cho rằng Bồ Đào Nha sẽ sử dụng "hành động và tiểu xảo."

"Trong trận đấu, chúng tôi phải cẩn thận - họ thích ngã giả vờ."

Dè chừng nhau

Ngay cả huấn luyện viên Pháp, Raymond Domenech, cũng nhảy vào cuộc chiến ngôn từ tối hôm qua.

Ông nói Bồ Đào Nha có "khả năng làm cầu thủ mất bình tĩnh. Họ giỏi trong một số tiểu xảo."

"Cứ xem cách Ronaldo đòi trọng tài phạt thẻ đỏ với Rooney. Họ rất hung hăng và chúng tôi phải làm họ hạ nhiệt."

Phát biểu một tiếng trước đó, Luiz Felipe Scolari, người dẫn dắt Bồ Đào Nha, mỉa mai người Pháp.

"Đây là trò đùa. Trong ba năm dưới quyền tôi, Bồ Đào Nha có hai thẻ đỏ cùng trong một trận. Cứ thử đếm số thẻ mà Pháp đã lãnh cùng thời gian đó."

Ông nói đội của ông sẽ xem chừng Zidane, đội trưởng đội Pháp.

"Chúng tôi phải đặc biệt chú ý đến Zidane. Khi quả bóng rơi vào chân anh ta, quả bóng cười. Khi quả bóng rơi vào chân tôi, nó khóc."

Deco và Costinha, bị treo giò trong trận gặp Anh, sẽ quay trở lại giúp Bồ Đào Nha tối nay.

Bồ Đào Nha chưa bao giờ đánh bại Pháp ở một giải lớn, nhưng giới quan sát nói ông Scolari có thể có những mưu mẹo khéo léo.

Theo huấn luyện viên Arsene Wenger của Bồ Đào Nha, đội này cũng có điểm yếu.

"Không ai nghĩ họ vào bán kết, nhưng họ có tổ chức tốt ở hàng hậu vệ, và nỗ lực ở tuyến tiền vệ. Điểm yếu của họ có lẽ là họ không ghi nhiều bàn thắng."