05 Tháng 7 2006 - Cập nhật 10h44 GMT
Sau một thời gian xuống phong độ, Zinedine Zidane, đội trưởng đội tuyển Pháp, đã tái khẳng định tài năng, đặc biệt trong hai trận đấu vừa qua tại World Cup.
Tối nay, anh sẽ dẫn dắt tuyển Pháp gặp Bồ Đào Nha trong trận bán kết.
Nhưng dù trận đấu có kết thúc ra sao, một điều không thể phủ nhận là Zidane đã là một trong những danh thủ gây ấn tượng nhất ở World Cup 2006.
Nếu anh có thể tái thể hiện phong độ như khi anh hủy diệt Brazil ở tứ kết, anh chắc chắn có thể đưa Pháp vào trận chung kết ở Berlin hôm Chủ nhật.
Jamel Deb-bouze, diễn viên giành giải Nam diễn viên hay nhất ở Liên hoan Cannes năm ngoái, bị choáng trước sự tái hồi sinh của thần tượng Zidane trong trận gặp Brazil.
"Gần như không thể mô tả cảm xúc khi chứng kiến điều anh ấy làm. Thật tuyệt diệu, màu nhiệm vì mỗi khi Zinedine Zidane đá hay, đó là một khoảnh khắc lịch sử."
Các đồng đội xưa và nay của Zidane đồng ý. Christophe Dugarry, người từng chơi bên cạnh Zidane năm 1998, nói: "Zizou chơi bóng ở một chiều kích khác...đối vớ chúng tôi, đó chỉ có thể là tưởng tượng."
Cổ tích
Phong độ đỉnh cao của Zidane, ở tuổi 34, khi anh chuẩn bị giã từ sân cỏ là một câu chuyện cổ tích trong thể thao.
Huyền thoại quyền anh, Muhammad Ali, đã rơi vào thất bại và buồn đau ở tuổi xế chiều. Pele thì chạy sang Mỹ đá thuê cho New York Cosmos. Maradona, sau nhiều năm nghiện ma túy, đã bị đuổi khỏi World Cup 1994. George Best chuyển từ cầu thủ tài năng nhất trong thế hệ của mình sang người nghiện rượu.
Nhưng Zidane đặt ra một kịch bản hoàn toàn khác. Anh muốn rời sân khấu ở đỉnh cao, dù mấy năm gần đây, phong độ của anh là một dấu chấm hỏi.
Aimé Jacquet, huấn luyện viên của Zidane khi Pháp lần đầu tiên giành World Cup, nói vào năm 2000, khi Zidane tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia: "Khoảng cách anh để lại sẽ vô cùng lớn."
Bixente Lizarazu, hậu vệ đồng đội, nói: "Khi chúng tôi có bóng và không biết làm gì, chúng tôi chuyền cho Zizou. Anh nghĩ ra ngay phương kế."
Sau trận thua ở tứ kết, huấn luyện viên Brazil Carlos Alberto Parreira thừa nhận ảnh hưởng của Zidane.
"Anh là cầu thủ tuyệt vời và anh gây khó khăn lớn cho các cầu thủ của tôi. Anh luôn di động và thay đổi trận đấu."
Zidane cũng bộc lộ khao khát của anh: "Tôi không có ý định dừng lại. Tôi luôn có cảm giác tuyệt diệu khi nhận ra chúng ta đang cố gắng giành chức vô địch. Đã có những năm vất vả và tôi nghĩ mình không còn gì để cống hiến ở tầm mức quốc tế."
"Nay tôi cảm thấy bất kì điều gì cũng có thể xảy ra. Sau khi chúng tôi đánh bại Tây Ban Nha, chúng tôi biết mình có thể đi đến cùng."
Ribery, cầu thủ 23 tuổi đang được dân chúng Pháp hâm mộ và là người ghi bàn khi gặp Tây Ban Nha, nói thật sướng khi được đá cặp với thần tượng.
"Những gì tôi đang trải qua, tôi sẽ kể lại cho cháu mình nghe."