BBCVietnamese.com

06 Tháng 8 2007 - Cập nhật 13h55 GMT

Trung Quốc nhắm lấy vàng ở Olympic

Trong bài đầu tiên của loạt bài về một năm trước kỳ Olympic Bắc Kinh, phóng viên BBC Michael Bristow, cho thấy Trung Quốc quyết tâm đoạt nhiều huân chương vàng tại sân nhà.

Tại trường thể thao Shichahai ở Bắc Kinh, trẻ em mới chỉ sáu tuổi đã tập luyện cực nhọc để trở thành những ngôi sao Olympic trong tương lai.

Cùng với hàng ngàn trường khác, trường này là một phần trong dàn máy nhằm mục đích mang vẻ vang tới cho TQ qua những thành công về thể thao.

Và chẳng có nơi nào thành công có thể tới một cách vẻ vang bằng Thế Vận Hội, được tổ chức tại Bắc Kinh vào năm tới.

Shichahai, là một trong những trường thể thao hàng đầu của TQ, mục đích là tìm kiếm và đào tạo những tài năng thể thao tương lai của TQ.

Trường có chín phân khoa, trong đó có điền kinh, bóng bàn, và cầu lông.

Trong các phòng tập lớn và được trang bị tốt, các em dành hàng giờ tập luyện với sự giúp đỡ của các huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Săn tìm tài năng

Những học sinh này được tuyển chọn hoặc qua một một hệ thống săn tìm tài năng hoặc do cha mẹ ghi danh thay con của họ.

Những em được tuyển chọn sẽ trở thành những thành viên được trả lương của các đội ở tỉnh và sau đó của đội tuyển quốc gia.

Các học sinh chính quy sống tại trường và phải tìm cách cân bằng giữa việc tập thể thao và học văn hóa hàng ngày.

Lưu Di Chân, một trong những tài năng có triển vọng nhất về bóng bàn của trường nói trong một giờ nghỉ: "Ở đây em thấy rất mệt - cả về tinh thần và thể lực".

"Bọn em phải tập luyện mỗi sáng và mỗi chiều, và có khi nếu cảm thấy không đủ, em sẽ tập luyện thêm giờ vào buổi tối".

Những người chỉ trích nói rằng những trường như Shichahai buộc học sinh tập luyện quá cực nhưng chỉ trích đó bị phó hiệu trưởng trường, Lưu Chung, phủ nhận.

Ông nói: "Chúng tôi là những thầy cô giáo tốt, chúng tôi tổ chức giải trí và chăm sóc chúng để chúng không cảm thấy cô đơn".

Ông nói thêm: "Chiến thắng không phải là mục đích duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi còn phục vụ xã hội bằng việc đào tạo ra những con người tuyệt vời, và không chỉ trong thể thao".

Nhưng Ngô Bình, một cựu phóng viên của tờ tuần báo có ảnh hưởng của TQ, Titan Sports Weekly, cho rằng các nhà lãnh đạo thể thao TQ cố tình không công khai tham vọng của họ.

"Nói một cách đơn giản, mục đích chính của TQ là đứng đầu trong bảng huy chương vàng Olympic Bắc Kinh".

Cô nói họ đang nhắm vào những môn thể thao mà họ hy vọng có nhiều thành công nhất.

Tự ti mặc cảm

Có hai lý do chính tại sao TQ bị ám ảnh về việc trở thành cường quốc thế thao thế giới.

Thứ nhất, cô Ngô nói là đảng cộng sản TQ luôn đặt những thành công trong thể thao ngang tầm với sự thành công quốc gia và sự vượt trội về tư tưởng.

Thứ hai, TQ từng đã nghĩ mình là trung tâm của thế giới, nhưng bị phương Tây và Nhật thuộc địa trong quá khứ.

Theo cô, chiếm nhiều huy chương vàng nhất tại Bắc Kinh năm tới sẽ làm giảm bớt sự tự ti mặc cảm của TQ.

Tuy vậy hầu hết lãnh đạo TQ phủ nhận là họ có một sự kỳ vọng cao như vậy.

Từ Khuông Địch, một viên chức cao cấp trong Hội đồng tư vấn chính trị Trung Quốc cho rằng thành công tại Olympic không phải là một điều tối quan trọng.

"Tôi nghĩ rằng sẽ cũng là một kết quả tốt đẹp nếu nước chúng tôi vào trong nhóm ba nước đứng đầu về số huy chương tại Olympic Bắc Kinh 2008".

Nhưng các viên chức không bảo đảm chắc như vậy sau Olympic 2004 tại Athens, nơi mà TQ đã về nhì với tổng cộng 32 huy chương vàng. Mỹ được 35 chiếc.

Ngay sau Olympic đó, phó chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic Bắc Kinh nói rằng nhiệm vụ của TQ là "tranh đua vị trí thống trị của Mỹ".

Và điều đó là rõ ràng sau khi thăm Shichahai: chiến thắng là rất quan trọng đối với những ai điều hành trường này, nơi mà đã đào tạo ra một số vận động viên đã giành huy chương tại Olympics.

Phùng Khôn, đội trưởng bóng chuyền nữ giành huy chương vàng tại Athens, tốt nghiệp từ trường Shichahai và đang làm huấn luyện viên tại đó.

Trong hầu hết các phòng thể thao, biểu ngữ Olympic thúc dục các học sinh hướng tới vinh quang Olympic, thậm chí một số còn dùng ngôn ngữ chiến tranh.

Hình của những người đã giành chiến thắng được dán trên tường.

Và khi BBC hỏi một nhóm các vận động viên đìền kinh, tuổi từ sáu đến 10 về việc chúng hy vọng làm gì khi lớn, câu trả lời đồng loạt: "Chúng em muốn trở thành những nhà vô địch".

Các em đã trả lời không do dự. Và có thể tại một Olympic trong tương lai, các em sẽ trở thành vô địch.