|
Đội Thổ Nhĩ Kỳ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tưởng chừng như một kỷ nguyên mới đã mở ra cho bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ khi họ chiếm được hạng ba hồi World Cup 2002, thế nhưng,
họ không vào được vòng chung kết hai giải lớn liên tiếp sau đó, mà phần lớn được đổ lỗi cho các cuộc tranh giành nội bộ.
Huấn luyện trưởng Fatih Terim sau đó đã yêu cầu lập lại trật tự và niềm tự hào, và đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay không thiếu tài năng, nhưng họ lại không có được sức bật như sáu năm về trước. Sau khi gặp phải một loạt các thất bại dạo gần đây, cho nên ông đã phải đợi đến ngày 28 tháng năm mới công bố thành phần thi đấu cho Euro 2008, và đồng thời ông cũng đã dọa sẽ loại một số cầu thủ tên tuổi nếu như họ không lập được thành tích khả quan. Fatih Terim nói: "Tất cả các cầu thủ phải tranh nhau để giành một chỗ trong đội tuyển. Không một cầu thủ nào có quyền coi chỗ đó là mặc nhiên của họ hoặc không nên coi là họ mất hết hy vọng." Nổi lo âu lớn nhất của ông Fatih Terim là hàng phòng thủ : thủ môn già dặn trận mạc là Rustu Recher rốt cuộc đã bị loại, và Volkan Demirel dường như sẽ là người thừa kế. Hàng hậu vệ thay phiên nhau bảo vệ khung thành, tuy nhiên, dường như họ không đủ khả năng để đối phó với các cú đá phạt, ngoại trừ Gokhan Gonul có vẻ như là đáp án cho cạnh sườn bên phải. Điểm son của đội Thổ Nhĩ Kỳ là họ không thiếu tiền vệ xuất sắc, đặc biệt là Mehmet Aurelio, một cầu thủ người Brazil vừa mới nhập tịch và hiện đầu quân cho đội Fenerbahce được coi là khá vững chải ở vòng loại. Vai trò của Aurelio sẽ nổi bật hơn nữa nếu như Hamit Altintop, hiện đang đầu quân cho đội Bayern Munich, không thi đấu vì xương bàn chân không lành kịp cho ngày nhập vào giải Euro 2008.
Trên hàng tiền đạo, Fatih Terim hiện đang lâm vào thế lúng túng vì có quá nhiều ngôi sao, nếu chúng ta tin được báo chí địa phương. Tuncay Sanli sẽ hoạt động từ sâu trên sân nhà, trong lúc Nihat Kahveci chắc chắn sẽ được một chỗ, trong lúc các vi trí tiền đạo khác có thể sẽ về tay các cầu thủ Gokhan Unal, Umit Karan, Semih Senturk hoặc Mehmet Yildiz. "Con Bò Mộng vùng Bosphor" Hakan Sukur, từng tung hoành trong các giải Âu châu trước đây, nay chỉ ngồi trong hàng ghế dự bị, một phần vì tuổi tác. Huấn luyện viên trưởng Terim nói: "tất cả các cầu thủ, ngoại trừ thủ môn, đều phải di chuyển tới mọi vị trí không được bỏ qua bất cứ phần nào của sân cỏ." Nói chung, đội Thổ Nhĩ Kỳ khá kỷ luật trong chiến thuật và "cày bừa" rất hăng say, cho nên xem họ thi đấu là một điều thích thú. Đội hình Đội hình thi đấu của đội Thổ Nhĩ Kỳ cho tới lúc nhập vào giải mới được huấn luyện viên trưởng Fatih Terim công bố vì ông đang
còn thử nghiệm các giải pháp khác cho đội hình 4-4-2. Có thể ông sẽ áp dụng đội hình 4-1-3-2 hay 4-3-1-2 hoặc 4-1-2-1-2, tuy
nhiên, dù ông có lựa chọn đội hình nào đi chăng, thì chuyện ông để đến giờ chót mới "quyết", thì quả là chiến lược nhiều rủi
ro. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||