05 Tháng 6 2008 - Cập nhật 16h10 GMT
Ông Leo Beenhakker đã gây ra một cú sốc nhỏ khi dẫn dắt đội tuyển Trinidad và Tobago lọt tới các vòng chung kết World Cup gần đây nhất.
Khi đảm trách vị trí huấn luyện viên đội tuyển Ba Lan năm 2006, ông Beenhakker đối mặt với một thách thức to lớn.
Sự xuất hiện của ông không được chào đón nhiệt liệt, không những ở cấp địa phương mà còn từ một biểu tượng quốc gia, ông Jan Tomaszewski.
Người đàn ông có bí danh “anh hề” luôn phản đối việc thuê một người nước ngòai về dẫn dắt đội tuyển. Nhưng không vì thế mà ông Beenhakker ngại nói lên sự thật.
Vị tân huấn luyện viên trưởng của đội Ba Lan thẳng thắn nói: “Tôi tin rằng nền bóng đá của các bạn đã mất liên lạc hoàn toàn với thế giới bên ngoài".
"Ở các nước khác, bóng đá phát triển nhanh chóng. Vấn đề còn tồn tại ở đây là: cơ sở vật chất thiếu thốn, thiếu các chương trình đào tạo bóng đá trẻ, và thiếu hệ thống đào tạo trọng tài”.
Kể từ đó, ông Beenhakker đã quy tụ và dẫn dắt một đội tuyển thiếu vắng các cầu thủ ngôi sao vượt qua một vòng đấu bảng khắc nghiệt nhất để lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng chung kết Euro.
Đội trưởng tuyển Ba Lan Maciej Zurawski nói: “Chúng tôi là một đội bóng biết cách chiến thắng. Sự phát triển của đội bóng có công lớn của huấn luyện viên, nhưng các cầu thủ cũng góp phần”.
Bậc thầy cải tổ
Cho dù mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích chất lượng của giải bóng đá trong nước, ông Beenhankker là người biết tận dụng một số cầu thủ chưa có tên tuổi từ giải bóng đá quốc nội Ba Lan.
Đáng chú ý nhất là cầu thủ chạy cánh Jakub Blaszczykowski, hậu vệ Grzegorz Bronowicki, Pawel Golanski, và cầu thủ chạy cánh phải người từng khiến ngôi sao Cristiano Ronaldo "cứng chân" trong suốt trận đấu mà Ba Lan thắng Bồ Đào Nha 2 – 1 ở Chorzow.
Một đội bóng đầy khởi sắc đã thể hiện ở Lisbon sau đó, khi họ cầm hòa đội chủ nhà 2 – 2, với một tinh thần thi đấu quyết tâm mà trước đây chưa từng được biết tới.
Ông Beenhakker cũng chứng tỏ rằng ông là một bậc thầy cải tổ lối chơi của đội bóng. Tiền vệ chủ chốt Dariusz Dudka từng chơi không tốt ở vị trí trung lộ, thì nay sánh vai cùng với Mariusz Lewandowski nhằm tạo thành tiền tuyến thép trước khu vực khung thành đội bóng.
Huấn luyện viên Ba Lan cũng đã chuyển cầu thủ chạy cánh Jacek Kryznowek sang vị trí tiền vệ tấn công phụ trách khu trung lộ.
Thất bại 3 – 0 trước đội Mỹ ngay trên sân nhà hồi tháng Ba vừa qua là thất bại nặng nề nhất của đội tuyển trong bốn năm qua, và là chỉ dấu cho thấy Ba Lan cũng vẫn có thể bị đánh bại. Tuy nhiên, ông Beenhakker cũng vẫn cho rằng đó chỉ là một cú sảy chân.
Nhưng bản thân huấn luyện viên này có lẽ vẫn phải hy vọng rằng ba trận derby ở châu Âu sẽ giúp đội bóng lấy lại tinh thần chiến đấu ở Lisbon.
Ông nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ gây bất ngờ ở Áo và Thụy Sĩ”.