05 Tháng 6 2008 - Cập nhật 16h13 GMT
Cuối cùng thì Tây Ban Nha cũng đã lọt vào vòng chung kết Euro 2008, cho dù có thể ai đó không bao giờ nghĩ tới chuyện này.
Việc chắc chắn vị trí tại Áo và Thuỵ Sĩ đã rũ bỏ các trận thua bẽ bàng của Tây Ban Nha trước Thụy Điển và Bắc Ireland ngay khi bắt đầu chiến dịch tiến tới giải vô địch bóng đá châu Âu.
Những trận đấu tuyệt vời cuối cùng đã khiến người ta không còn lo lắng về đội tuyển nữa, nhưng có lẽ cũng bởi sự chú ý chuyển sang những tranh cãi xoay quanh huấn luyện viên Luis Aragones.
Một loạt những vấn đề liên quan tới Luis Aragones như ông đe dọa từ chức tới việc từ chối nói chuyện với truyền thông cũng như chỉ trích một phát thanh viên là ‘hèn hạ và dối trá’.
Ông còn lớn tiếng cả với Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, yêu cầu họ sa thải mình, hay chuyện ông gọi vào đội tuyển Alvaro Arbeloa cho dù hậu vệ đội Liverpool này đang bị thương. Huấn luyện viên này cũng bị coi là người không khôn khéo.
'Nổ tung'
Sau nhiều tháng tìm kiếm, cuối cùng ông Aragones cũng tìm được một lối chơi ổn định cho đội tuyển, và phù hợp với các cầu thủ hơn.
Dựa vào khả năng di chuyển và hoán đổi vị trí của hàng tiền vệ, huấn luyện viên Aragones cho Xavi và Fabregas chơi phòng ngự phản công, trong khi đẩy lùi Andres Iniesta sang chơi cánh phải trên tuyến tiền đạo.
Một mùa bóng khó khăn tại Valencia không khiến David Villa mất đi khát vọng cống hiến cho Tây Ban Nha.
Trong khi đó Fernando Torres đã trở thành một ngôi sao không thể chối cãi, và nhận được sự mến mộ của cả nước.
Nếu xét về tài năng, không có nước nào bì kịp với Tây Ban Nha. Nếu đội bóng xứ sở bò tót chơi hết khả năng, họ dường như khó có thể bị ngăn chặn.
Nhưng không vì thế mà họ không có những vấn đề nội tại: một hàng phòng ngự không thuyết phục; báo đài và người hâm mộ phát cuồng vì sự vắng mặt của Raul mà không mấy quan tâm đến những ai đang có mặt trong đội tuyển; một huấn luyện viên thì luôn có thể ‘nổ tung’ bất cứ lúc nào…