Sau trận thua tuyển Đức 0-2 hôm 08/06, báo chí Ba Lan rộ lên các bình luận về vai trò của tiền đạo gốc Ba Lan Lukas Podolski, người ghi cả hai bàn thắng cho màu cờ đại bàng đen.
Sự việc càng trở nên nóng bỏng sau khi một nhân vật chính trị Ba Lan, cựu thứ trưởng Giáo dục Miroslaw Orzechowski đề nghị Tổng thống Lech Kaczynski tước quốc tịch Ba Lan của Podolski.
Đáp lại, dân biểu Karol Karski nói đề nghị đó là 'tâm thần' và hiến pháp Ba Lan không có mục tước quốc tịch.
Vấn đề phức tạp hơn là chuyện song tịch của một cầu thủ mới ngoài 20 tuổi, vốn là người di dân Ba Lan trở thành ngôi sao của bóng đá Đức, vừa đá cho Bayern Munich, vừa trong đội tuyển quốc gia.
Tranh cãi
Không chỉ các báo lớn mà các trang blogs Ba Lan lập tức lao vào cuộc tranh luận với nhiều ý kiến trái ngược nhau.
Một dòng dư luận cho rằng ông cựu thứ trưởng phát biểu bất bình thường và hãy để yên cho Podolski, người vốn sinh ở Gliwice.
Dòng dư luận này cũng nói khi rời Ba Lan năm hai tuổi cùng gia đình sang Đức cậu bé Lukasz (tên Ba Lan) không có lựa chọn nào cả và chính nền bóng đá Đức đã phát hiện và giúp Podolski phát triển tài năng nên anh đá cho Đức là đúng.
Ngược lại, một dòng dư luận khác nói nếu cứ tỏ ra là người Đức luôn cho xong thì không sao, đằng này Podolski vẫn giữ hộ chiếu
Ba Lan, thường về quê cũ nghỉ hè.
|
|
Mới năm ngoái, Podolski về thăm đội bóng Gornik Zabrze ở quê cũ và tư vấn cho họ. Khi đó, anh mặc áo T-shirt của bóng đá Ba Lan có hình đại bàng trắng.
Dân tộc chủ nghĩa
Trong trận tuyển Ba Lan gặp Đức vừa có, có vẻ như Podolski không quá vui mừng khi ghi bàn cho đội nhà là tuyển Đức.
Bởi trên khán đài, cả gia đình gồm cha mẹ, họ hàng đều ngồi cổ vũ trong màu áo trắng-đỏ của Ba Lan.
Vì thế, chuyện đá bóng cho Đức trở nên gây tranh cãi.
Phe bênh thì nói hồi thiếu niên Podolski xin về đá cho Ba Lan nhưng không ai nhận.
Phe chống thì nói chẳng thà Podolski đừng tỏ ra là Ba Lan nữa như Miroslaw Klose còn đỡ khó chịu.
Đằng này, vừa gắn bó với quê cũ, vừa hạ đội Ba Lan sát ván thì quả là dễ gây dư luận.
Một số ý kiến thì cho rằng thể thao chỉ là một trò chơi và Ba Lan cần bỏ thói dân tộc chủ nghĩa để tôn trọng tinh thần thi đấu.
Họ cũng lên án một số cổ động viên Ba Lan đã gào lên những câu tục tĩu nhắm vào Podolski sau bàn thắng của anh trên sân Klagenfurt hôm Chủ Nhật.
Dù sao đi nữa thì câu chuyện về cầu thủ Podolski một lần nữa phản ánh các tình cảm chưa hóa giải được giữa hai dân tộc láng giềng có lịch sử khó hàn gắn.
Các trận đấu Euro 2008 đã là dịp để những ý kiến về bản sắc văn hóa bùng lên.