18 Tháng 6 2008 - Cập nhật 04h15 GMT
Tuyển Italy sẽ đối mặt với Tây Ban Nha ở vòng tứ kết sau khi họ loại Pháp khỏi Euro 2008 với một trận thắng thuyết phục.
‘Những chú gà trống Gaulois’ đã có một tối thi đấu kinh hoàng, khi họ mất át chủ bài Franck Ribery vì chấn thương khi trận đấu mới chỉ bắt đầu được bảy phút.
Trong khi đó, sau 25 phút, Eric Abidal của tuyển Pháp nhận thẻ đỏ và phải rời sân vì phạm lỗi với Luca Toni. Andrea Pirlo đã không bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền.
Thierry Henry làm chệch đường bóng sau cú đá phạt của Daniele De Rossi, giúp đội đương kim vô địch thế giới cùng Hà Lan của bảng C lọt vào vòng tám đội.
Các học trò của ông Raymond Domenech chỉ còn là cái bóng mờ nhạt của những thành công trước đây.
Tự tin bước tiếp
Ngược lại, Italy đã hồi phục hẳn sau trận thua đầu tiên với Hà Lan để lọt vào tứ kết – cho dù họ sẽ không có bộ đôi tiền vệ Andrea Pirlo và Gennaro Gattuso ở vòng này.
Trước trận đấu với Pháp, huấn luyện viên Italy Roberto Donadoni rõ ràng đã phải chịu sức ép lớn, nhưng đội vô địch thế giới rõ ràng đã thể hiện đẳng cấp khi đối mặt với tình thế khó khăn.
Italy đã làm mưa làm gió trước tuyển Pháp trong suốt hiệp đấu đầu tiên.
Đội tuyển Pháp bị một cú giáng mạnh sau khi cầu thủ kiến tạo trận đấu là Ribery bị chấn thương khi cản phá Gianluca Zambrotta và được cáng rời sân.
Sau khi loại Pháp, nay Italy dường như đã lấy lại được sự tự tin.