25 Tháng 6 2008 - Cập nhật 08h04 GMT
Đội trưởng Đức Michael Ballack nhận định rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một đối thủ khó chơi tại trận bán kết chiều 25/6 vì người Thổ cũng có “tinh thần thi đấu kiểu Đức”.
‘Cỗ xe tăng’ của huấn luyện viên Joachim Low được đặt cược là sẽ thắng các học trò của ông Fatih Terim.
Huấn luyện viên Thổ Nhĩ Kỳ đã vấp phải khó khăn vì tình trạng chấn thương cũng như cấm thi đấu của các cầu thủ trong đội.
Tiền vệ 31 tuổi nhận định với tờ Die Welt: “Thổ Nhĩ Kỳ có một tinh thần thi đấu khá giống với Đức”.
“Sẽ khó đánh bại một đội tuyển vốn không có gì để mất, vì việc họ lọt vào bán kết đã là kết quả quá tuyệt vời rồi”.
Michael Ballack nói thêm: “Đội Thổ Nhĩ Kỳ có niềm tin. Họ ghi bàn ở những phút cuối trận đấu. Đó cũng là một đặc điểm của đội tuyển Đức”.
‘Đối thủ khó chịu’
Huấn luyện viên của ‘cỗ xe tăng Đức’ Joachim Low cũng có ý kiến tương đồng với Ballack.
Ông nói: “Sau khi chiến thắng hai hay ba trận, tinh thần toàn đội Thổ Nhĩ Kỳ dâng lên cao, và họ hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình”.
“Họ đúng là một đối thủ khó chịu từ đầu giải đấu tới giờ. Đội cũng có một số cầu thủ có kỹ thuật rất tốt”.
“Họ có tinh thần thi đấu khá ấn tượng, tự tin và luôn có khả năng phản công”.
Ông Low thừa nhận từng nghĩ tới chuyện từ bỏ vị trí HLV tuyển Đức sau khi đội tuyển do ông dẫn dắt thất bại 2-1 trước Croatia trong trận đấu thứ hai ở Euro 2008.
Sau đó tuyển Đức đã lấy lại sức mạnh, đánh bại Áo rồi loại Bồ Đào Nha ở tứ kết.
Tuyển Đức có lẽ đã không vào sâu Euro 2008 nếu họ thua Áo, và nếu đội tuyển phải rời giải đấu sớm thì vị trí HLV của ông Low có thể đã lung lay.