BBCVietnamese.com

27 Tháng 6 2008 - Cập nhật 01h59 GMT

Tuyển Tây Ban Nha hạ gục Nga

‘Các chú bò tót’ đã có màn trình diễn thuyết phục khi vượt qua ‘những chú gấu’ Nga để lọt vào chung kết Euro 2008 gặp Đức.

Cầu thủ Arsenal Cesc Fabregas có công lớn trong chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha khi tiền vệ này ra sân thay David Villa vì chấn thương.

Xavi đã ghi bàn thắng ở phút thứ 50 sau khi nhận một đường chuyền từ Andres Iniesta.

Cầu thủ dự bị Daniel Guiza đã biến một đường chuyền tuyệt hảo từ Fabregas thành bàn thắng khi trận đấu chỉ còn 17 phút là kết thúc.

Fabregas cũng góp công trong bàn thắng thứ ba ở phút thứ 82, chặn đứng bước đi của đội tuyển Nga.

Quan ngại duy nhất đối với đội tuyển từ xứ sở bò tót là chấn thương ở hiệp một của Villa, đồng nghĩa với chuyện tay săn bàn này sẽ lỡ cuộc đối đầu với Đức ở Vienna trong trận chung kết.

Trong khi Tây Ban Nha chơi áp đảo, Nga dường như yếu thế, và không có những đợt tấn công vũ bão mà họ từng thể hiện trong trận gặp Hà Lan ở tứ kết.

Mờ nhạt

Andrei Arshavin, cầu thủ kiến thiết trận đấu của tuyển xứ bạch dương, chỉ còn là cái bóng mờ nhạt suốt trận đấu.

Arshavin ra sân với sự kỳ vọng lớn của người hâm mộ cũng như các câu lạc bộ đang để ý tới anh, trong đó có Barcelona, nhưng anh lại không thể hiện được tài năng của mình.

Tây Ban Nha đã chơi một trận tuyệt vời. Họ một lần nữa đánh bại các học trò của ‘ảo thuật gia’ Guus Hiddink.

‘Các chú bò tót’ từng húc đổ ‘những chú gấu’ Nga tại vòng bảng với tỷ số 4-1, và khiến đội tuyển từ xứ bạch dương ra sân đá bán kết với tâm thế không thật thoải mái.

Dường như huấn luyện viên kỳ cựu Luis Aragones đã chấm dứt nhiều năm lặn ngụp ở chiếu dưới của Tây Ban Nha.