20 Tháng 7 2008 - Cập nhật 12h14 GMT
Huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson nói rằng ban lãnh đạo đội Tottenham sẽ lâm vào cảnh "bối rối" khi than phiền với Liên Đoàn các đội Ngoại hạng (Premier League) rằng Manchester United có ý định "lôi kéo" cầu thủ Dimitar Berbatov.
Một nhật báo xuất bản tại Anh đã trích thuật ông Alex Ferguson là đã nói rằng ông dự định ký hợp đồng với tiền đạo Berbatov người Bulgaria, năm nay 27 tuổi, hiện đang đá cho đội Tottenham.
Ông Ferguson đã bác bỏ tin này và nói "Tôi không biết nhật báo này trích thuật lời nói của ai, nhưng chắc chắn không phải của tôi".
"Đội Tottenham sẽ lâm vào cảnh bối rối bởi vì than phiền của họ dường có cơ sở từ một bài báo".
Chủ tịch câu lạc bộ Tottenham ông Daniel Levy đã cáo buộc đội Manchester United là đạo đức giả, nếu xét tới sự thể theo đó, Manchester United đã thưa đội Real Madrid trước FIFA rằng họ tin là Real Madrid đã công khai dụ dỗ cầu thủ chạy biên Cristiano Ronaldo người Bồ Đào Nha.
Chủ tịch Daniel Levy cũng nói thêm rằng cả đội Manchester United lẫn đội Liverpool, đã có thái độ không đúng vì theo tin báo chí cả hai đội này đều muốn ký với Robbie Keane, đội trưởng đội Tottenham.
Ông Levy nói hôm thứ Sáu vừa qua : "Các lời phát biểu công khai của huấn luyện viên trưởng của Manchester United loan báo rằng ông đã hiến giá để mua Dimitar Berbatov và ngỏ ý tin rằng vụ mua bán này thế nào cũng thành công là một thí dụ điển hình cho thấy sự ngạo mạn của ông ấy và đồng thời muốn xem vào nội tình của các cầu thủ của chúng tôi".
Ngỏ lời sau khi đội Kaizer Chiefs đã cầm chân đội Manchester United 1-1 tại Cape Town Nam Phi trong một trận giao hữu, ông Ferguson nói thêm: "Thật là bối rối cho họ, nhưng quí vị cũng biết tính tình của ông Daniel Levy rồi. Ông ấy là một người khác thường."
"Đây là một chuyện cần hỏi giám đốc điều hành David Gill bởi vì thực tế mà nói, tôi chưa có dịp nói với ông ấy bởi vì tôi cần thời giờ để chuẩn bị cho trận đấu."