19 Tháng 8 2008 - Cập nhật 13h42 GMT
Với huy chương vàng cho Christine Ohuruogu trong môn chạy 400m, Anh Quốc vững vàng ở vị trí thứ ba trên bảng huy chương Olympics.
Báo chí Anh không ngớt ca ngợi "cơn sốt vàng" (gold rush) trong mùa Olympics tốt nhất kể từ 1908.
Cho tới sáng 20/08 theo giờ London, cùng với chiến thắng của Ohurougu, các bộ môn đua xe đạp và chèo thuyền đã giúp nâng tổng số huy chương vàng của Anh tại Thế Vận Hội Bắc Kinh lên 16 chiếc.
Đây là thành tích cao nhất mà các vận động viên Anh đạt được trong 100 năm qua tại các kỳ Thế Vận Hội.
Chris Hoy của Scotland trở thành vận động viên Anh Quốc (Britain) đầu tiên giành được ba huy chương vàng tại một kỳ Thế Vận Hội sau khi vượt qua đồng đội Jason Kenny trong bộ môn đua xe đạp nước rút.
Báo The Guardian nói chiến thắng của Hoy sẽ khuyến khích các tay đua trẻ của Anh tin rằng họ có thể thắng cuộc mà không cần phải dính líu vào doping.
Thị trưởng London Boris Johnson tuyên bố sẽ tổ chức lễ đón đoàn vận động viên Anh Quốc một cách trang trọng và tưng bừng.
Trước đó Victoria Pendleton chiến thắng phía nữ.
Tay bơi thuyền Paul Goodison mở đầu cơn sốt huy chương vàng của Anh khi thắng ở hạng Laser.
Anh đoạt nhiều huy chương vàng nhất vào năm 1908 khi Thế Vận Hội diễn ra ở Luân Đôn với 15 chiếc.
Trong lần đó các vận động viên Anh giành được tổng cộng 146 huy chương.
Kỷ lục này tuy vậy không thể vượt qua vì trong kỳ đó một số bộ môn chỉ có vận động viên Anh tham gia.