27 Tháng 12 2008 - Cập nhật 04h24 GMT
Mặc dù Việt Nam đã giành chiến thắng trước Thái Lan ở trận lượt đi ở cúp bóng đá Đông Nam Á AFF Suzuki Cup, nhiều người cảnh báo rằng việc ăn mừng, trao thưởng có thể là quá sớm.
Huấn luyện viên đội Việt Nam, Calisto, được báo trong nước dẫn lời: "Chúng ta mới đi được nửa chặng đường, nửa chặng còn lại sẽ không hề dễ, bởi Thái Lan đã không còn gì để mất."
Ông Calisto nói đội của ông sẽ "rất tự tin" khi đá trận chung kết lượt về ở sân Mỹ Đình ngày 28.12.
Thủ môn Dương Hồng Sơn, góp công lớn cho chiến thắng 2-1 lượt đi, cho hay: "Mọi người đều rất vui, nhưng niềm vui chưa trọn vẹn vì còn 90 phút trên sân nhà nữa."
Vui mừng
Nhiều thư từ của cổ động viên gửi về cho BBC bày tỏ lạc quan Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch Đông Nam Á sau nhiều năm chờ đợi.
Sau trận thắng tại Bangkok, các con đường của nhiều thành phố lớn tại Việt Nam đã tràn ngập màu cờ và xe máy, khi cổ động viên tràn ra đường ăn mừng chiến thắng.
Ghi nhận hiện tượng này, biên tập viên châu Á của tờ báo thể thao goal.com, John Duerden, nói cảnh tượng đã tạo cho ông cảm giác như đội Việt Nam đã có chiếc cúp trong tay:
'Trận thắng 2-1 trước Thái Lan trên đất của người Thái tại trận trung kết lượt đi cúp AFF Suzuki Cup đưa Việt Nam vào trạng thái mê li khi mọi người đều ùa ra đường phố chào mừng chiến thắng."
"Tại thủ đô Hà Nội, các đường phố tắc nghẽn và hàng triệu chiếc xe máy cùng hoà tấu bấm còi inh ỏi," John Duerden nhận xét.
Nửa chặng đường
Thế nhưng, vẫn cây viết này nhận xét: "Cả Calisto và huấn luyện viên trưởng tuyển Thái Lan, Peter Reid, đều hiểu rằng đây mới chỉ là một nửa chặng đường. Đêm chiến thắng ở Bangkok có nghĩa là cả cầu thủ và ông bầu có thể hài lòng, nhưng việc ngủ quên trên vòng nguyệt quế sẽ là một sai lầm lớn."
Nhìn lại trận đấu với tuyển Thái Lan hôm 24/12, rõ ràng người Thái có những sai lầm trong đấu pháp và có thể thiếu sự đánh giá đầy đủ về một tuyển Việt Nam tinh thần đang lên sau trận hạ Singapore, giành vé đi tiếp.
Thế nhưng, công bằng mà nói, Thái Lan đã áp đặt được khá nhiều trong lối chơi của họ. Người Thái đã luôn chủ động tấn công và tự tạo ra khá nhiều cơ hội, mà một trong số đó đã thành bàn rút ngắn, trong khi cơ hội kia bị trọng tài chính khước từ một cách đầy nhạy cảm.
John Duerden nhận xét: "Cách đây mười năm tại Hà Nội, Việt Nam đã tiếp Singapore trong trận chung kết. Đội quân áo đỏ của Việt Nam tưởng đã giành cúp mười mươi sau khi hạ Thái Lan tới 3-0 ở trận tứ kết."
"Thế nhưng chỉ 20 phút trước khi trận chung kết chấm dứt, Sasi Kumar của Singapore đã ghi được bàn thắng duy nhất của trận đấu vào lưới Việt Nam," Duerden nhớ lại.
Và trước mắt, trận lượt về với tuyển Việt Nam sẽ không phải hoàn toàn đơn giản. Người Thái có thể tìm lại được sức mạnh vốn có của họ, sau khi nếm mùi thất bại, và lấy gì đảm bảo rằng họ không ghi được chênh lệch một hay thậm chí hai bàn thắng nếu tuyển Việt Nam chủ quan?
Không ai bàn cãi gì về quyền được ăn mừng thành tích của mỗi đội bóng, cầu thủ và ban huấn luyện sau một chiến thắng lớn, thế nhưng cũng có người nói rằng sau một trận thắng quan trọng, người ta đôi khi cần phải nghỉ ngơi tới hai lần.
Lần thứ nhất là để cho qua sự mệt mỏi, căng thẳng của trận đấu, và lần thứ hai lại là sự nghỉ ngơi cần thiết sau khi tiệc tùng, ăn mừng và tưởng thưởng chiến thắng.
Có vẻ như đội Việt Nam, với chỉ vài chục tiếng đồng hồ trước khi tiếng còi của trận chung kết lượt về cất lên, đang cần trải qua cả hai sự nghỉ ngơi này.
Giang Đông
Đương nhiên người VN thì rất muốn đội tuyển bóng đá VN chiến thắng, nhưng cổ động viên đừng quá chủ quan say men chiến thắng,
tạo áp lực, gây căng thảng tinh thần cho các tuyển thủ VN, khi cần phải bình tĩnh vượt qua thử thách sau cùng.
Các fan bóng đá có quyền quên thân phận mình để biểu lộ niềm vui một cách bồng bột, hào hứng nhất mỗi khi đội nhà chiến thắng, nhưng đừng gây hỗn loạn, vô cảm ôm đồm cả 80 mươi triệu con người VN thầm lặng đều là fan bóng đá, là tự hào dân tộc, tổ quốc.
Vui bóng đá tuy là chốc lát, nhưng đừng quên bổn phận với bản thân, gia đình, và đất nước trong giai đoạn khó khăn trước mặt.
Huy, Berlin
Huấn luyện viên và các cầu thủ đều có tinh thần tốt và hợp lý cho trận đấu cuối cùng ( không kiêu ngạo và hiểu rõ những khó
khăn, thách thức ở trận đấu cuối cùng). Cầu mong mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp trên sân Mỹ Đình, và Việt Nam sẽ lần đầu tiên
trong lịch sử vô địch Đông Nam Á.