Việt Nam: Hành trình về quê cuối cùng của 15 chú chó

Chụp lại video, Hành trình về quê cuối cùng của 15 chú chó

15 chú chó đã cùng người chủ về quê ở Cà Mau, nhưng không biết đây là lần đồng hành cuối cùng.

Tại một trạm tiếp tế dọc đường từ Long An về Cà Mau, ông Phạm Minh Hùng, chủ đàn chó 15 con nói " Tui hổng cho bán gì hết trơn. Bị gì mình nghèo nhưng mình nuôi nó quen rồi, mến rồi!".

Đối với vợ chồng anh Hùng thì 15 con chó này như con cái của mình, gồm 4 con lớn và 11 con nhỏ.

Những con chó ngồi ngoan ngoãn phía trước và sau chiếc xe cũ kỹ của ông bà chủ tuy ít tiền nhưng dạt dào tình thương.

Trước đó, vốn bị mất việc do Covid, ông Hùng và vợ đã cùng đàn chó 15 con của mình đi trên một chiếc xe máy cùng bao của cải sau thời gian làm lụng vất vả từ Long An về Cà Mau.

Họ đã cùng vượt qua hành trình gần 300 km trên chiếc xe máy cũ kỹ, vượt nắng, gió, mưa. Có lẽ tình thương đã giúp họ cùng vượt qua như một gia đình.

Và trong quãng đời ngắn ngủi, cho đến khi bị chính quyền Cà Mau giết chết, 15 chú chó đã thật hạnh phúc vì đã cảm nhận tình yêu thương từ chủ.