Người Việt di tản từ Odessa: 'Chặng đường chạy sang Ba Lan quá khổ'
Ông Nguyễn Thế Dũng, một người Việt sinh sống ở thành phố Odessa từ năm 1991 cùng gia đình, đã quyết định di tản sang Ba Lan lánh nạn.
Trả lời BBC hôm 6/3, ông Dũng cho biết ông 'không thể ở lại Odessa được' vì quân đội Nga đã bắn phá vào thành phố.
"Bỏ nhà bỏ cửa, bỏ ô tô, bỏ hàng hóa ở ngoài chợ và chạy sang đất Ba Lan, nhưng khi sang đến đất Ba Lan thì thật sự là quá khổ," ông kể với phóng viên của BBC.
"Chúng tôi đi từ thành phố Lviv, thành phố cuối cùng giáp với Ba Lan, đến trạm biên giới Hrushiv là khoảng 5 rưỡi chiều, nhưng chúng tôi sang đến đất Ba Lan là gần 4 giờ sáng mà còn chưa đóng dấu được vào hộ chiếu.
Và tất cả mọi người, người Ukraine, người Việt Nam, người Hindus, Kitai... đều đứng dưới trời lạnh 10 tiếng đồng hồ để đi qua biên giới.
Trong khi đó có những chuyến xe buýt không hiểu là họ chở ai, công dân nước nào nhưng họ đi qua biên giới một cách rất dễ dàng và đơn giản.
Đấy là cái đối xử không công bằng, làm chúng tôi rất là khó chịu".
Tuy nhiên, ông Dũng khen ngợi cách tổ chức đón tiếp người tị nạn ở trung tâm tỵ nạn Korzowa. Ông cho biết ở đó không hề có sự phân biệt đối xử giữa người các nước khác nhau, và 'họ làm công việc của họ rất là tốt'.
Ông cũng khuyến nghị nước sở tại nên giải thích cho người tỵ nạn biết họ nên làm gì và cho họ sự giúp đỡ, khuyên bảo về luật pháp.