Những cô gái Việt vượt qua khiếm khuyết để thành công và truyền cảm hứng
Từng rất tự ti vì bị miệt thị về chiếc mũi không có xương hay đôi bàn tay không lành lặn, hai cô gái trẻ tuổi nay đã tự tin lan tỏa thông điệp yêu bản thân tới những người có khiếm khuyết ngoại hình.
Phạm Thị Mỹ Duyên, sinh năm 2003 gần đây được biết đến nhiều qua gương mặt đặc biệt với một chiếc mũi khác biệt, không có xương. Khi lọt lòng mẹ, mũi của Mỹ Duyên không có xương mà chỉ toàn là mỡ.
Khi vào cấp 3, những lời nói ác ý của bạn học về chiếc mũi khác biệt khiến Mỹ Duyên từng bị tổn thương sâu sắc, thậm chí rơi vào khủng hoảng tinh thần, trầm cảm trong suốt nửa năm.
Trong khi đó, đôi bàn tay bị mất đi hai ngón do một tai nạn ngã vào đống lửa lúc nhỏ cùng với mái tóc xù tự nhiên khiến Hoàng Như Mỹ từng bị gọi bằng những biệt danh ác ý như "con tám ngón", "con điện giật"... suốt thời đi học.
Những lời trêu chọc đó từng khiến Như Mỹ từng rất ghét mái tóc và rất tự ti về đôi bàn tay của mình.
* Bài viết nằm trong loạt bài của BBC News Tiếng Việt về những người trẻ vượt lên hoàn cảnh để thành công và truyền cảm hứng.