Ánh mắt người Hmong vùng Tây Bắc

Bộ ảnh giới thiệu chân dung và sinh hoạt hàng ngày của người Hmong miền Tây Bắc, Việt Nam qua ống kính của một bạn trẻ du lịch bụi.

Tôi đến Mộc Châu vào dịp mùa xuân Tây Bắc năm 2011 hoa mận nở trắng rừng. Tương phản với cảnh thiên nhiên hoang sơ là cảnh sống lam lũ của người Hmong đen tại đây. Ảnh trên chụp bên ngoài căn nhà tồi tàn của một gia đình Hmong.
Chụp lại hình ảnh, Tôi đến Mộc Châu vào dịp mùa xuân Tây Bắc năm 2011 hoa mận nở trắng rừng. Tương phản với cảnh thiên nhiên hoang sơ là cảnh sống lam lũ của người Hmong đen tại đây. Ảnh trên chụp bên ngoài căn nhà tồi tàn của một gia đình Hmong.
Trên những con đường đồi núi gập ghềnh, thỉnh thoảng tôi gặp những người phụ nữ như thế này. Họ mang gùi chứa thực phẩm từ nương rẫy hay nhu yếu phẩm từ chợ huyện về nhà. Có lẽ họ vừa đi vừa suy tư về cuộc sống.
Chụp lại hình ảnh, Trên những con đường đồi núi gập ghềnh, thỉnh thoảng tôi gặp những người phụ nữ như thế này. Họ mang gùi chứa thực phẩm từ nương rẫy hay nhu yếu phẩm từ chợ huyện về nhà. Có lẽ họ vừa đi vừa suy tư về cuộc sống.
Phương tiện giao thông ở đây cũng khá đơn giản, chủ yếu bằng xe Honda hoặc cả xe Minsk từ thời Liên Xô cũ nữa.
Chụp lại hình ảnh, Phương tiện giao thông ở đây cũng khá đơn giản, chủ yếu bằng xe Honda hoặc cả xe Minsk từ thời Liên Xô cũ nữa.
Phụ nữ Hmong chủ yếu làm ruộng hoặc may thêu đồ thổ cẩm để bán cho khách du lịch đến vùng này ̣(Riêng hình này của Hoàng Đình Nam- AFP/Getty Images)
Chụp lại hình ảnh, Phụ nữ Hmong chủ yếu làm ruộng hoặc may thêu đồ thổ cẩm để bán cho khách du lịch đến vùng này ̣(Riêng hình này của Hoàng Đình Nam- AFP/Getty Images)
Người phụ nữ Hmong này điệu con trên vai đi làm nương. Trước khi đến đây, tôi tưởng những hình ảnh như thế này có lẽ chỉ có trong truyện của Tô Hoài về Tây Bắc lúc xa xưa. Nhưng bây giờ vẫn thế...
Chụp lại hình ảnh, Người phụ nữ Hmong này điệu con trên vai đi làm nương. Trước khi đến đây, tôi tưởng những hình ảnh như thế này có lẽ chỉ có trong truyện của Tô Hoài về Tây Bắc lúc xa xưa. Nhưng bây giờ vẫn thế...
Một gia đình Hmong ba thế hệ. Bà cụ trông lớn tuổi nhưng vẫn may đồ thổ cẩm. Bà mẹ trông con, nấu nướng, chăm lo việc nhà. Trẻ con Hmong, dù lem luốc nhưng cũng giống như trẻ con ở hầu hết các nơi khác, biết ăn, biết ngủ, và biết chơi.
Chụp lại hình ảnh, Một gia đình Hmong ba thế hệ. Bà cụ trông lớn tuổi nhưng vẫn may đồ thổ cẩm. Bà mẹ trông con, nấu nướng, chăm lo việc nhà. Trẻ con Hmong, dù lem luốc nhưng cũng giống như trẻ con ở hầu hết các nơi khác, biết ăn, biết ngủ, và biết chơi.
Các bé gái Hmong đang chơi trong vườn nhà với những chiếc ô sặc sỡ màu. Gương mặt ngây thơ, bẽn lẽn khi thấy khách lạ đến làng.
Chụp lại hình ảnh, Các bé gái Hmong đang chơi trong vườn nhà với những chiếc ô sặc sỡ màu. Gương mặt ngây thơ, bẽn lẽn khi thấy khách lạ đến làng.
Con đường làng và các em bé Hmong. Một số em đã biết đi xe đạp, thay vì đi bộ nhiều cây số đến trường. Làng này vẫn chưa có điện dù cách đường quốc lộ chưa tới 10 cây số. Họ vẫn xài đèn dầu và bình ắc quy.
Chụp lại hình ảnh, Con đường làng và các em bé Hmong. Một số em đã biết đi xe đạp, thay vì đi bộ nhiều cây số đến trường. Làng này vẫn chưa có điện dù cách đường quốc lộ chưa tới 10 cây số. Họ vẫn xài đèn dầu và bình ắc quy.
Một số em trai lớn hơn thì đã ra nương làm ruộng giúp gia đình. Phương tiện làm nông vẫn là xẻng, cuốc, dao, thuổng, v.v. rất thô sơ.
Chụp lại hình ảnh, Một số em trai lớn hơn thì đã ra nương làm ruộng giúp gia đình. Phương tiện làm nông vẫn là xẻng, cuốc, dao, thuổng, v.v. rất thô sơ.
Các em nhỏ hơn thì hồn nhiên nô đùa, và tự tạo ra nhiều trò chơi của mình. Em trai này đang hiếu động leo trèo như nhiều em trai khác trong làng.
Chụp lại hình ảnh, Các em nhỏ hơn thì hồn nhiên nô đùa, và tự tạo ra nhiều trò chơi của mình. Em trai này đang hiếu động leo trèo như nhiều em trai khác trong làng.
Các em bé gái Hmong xinh xắn xúng xính trong bộ váy thổ cẩm của dân tộc mình thì chơi trên thềm nhà, e thẹn khi ống kính của tôi lia về phía em.
Chụp lại hình ảnh, Các em bé gái Hmong xinh xắn xúng xính trong bộ váy thổ cẩm của dân tộc mình thì chơi trên thềm nhà, e thẹn khi ống kính của tôi lia về phía em.
Và gương mặt, ánh mắt đẹp tinh khôi của em gái Hmong này cứ theo tôi mãi trên đường về lại thành phố 'văn minh'. Tôi bâng khuâng mong người Hmong và người Kinh sẽ sống hòa bình và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tránh được những xung đột đang diễn ra như báo đài đưa tin. (Ảnh của một bạn "phượt" Việt Nam, tự là Gió cung cấp).
Chụp lại hình ảnh, Và gương mặt, ánh mắt đẹp tinh khôi của em gái Hmong này cứ theo tôi mãi trên đường về lại thành phố 'văn minh'. Tôi bâng khuâng mong người Hmong và người Kinh sẽ sống hòa bình và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tránh được những xung đột đang diễn ra như báo đài đưa tin. (Ảnh của một bạn "phượt" Việt Nam, tự là Gió cung cấp).