![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nguyễn Vũ Bình không chịu viết kiểm điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổ chức Phóng viên Không Biên giới, RSF, cho biết ông Nguyễn Vũ Bình, người bất đồng chính kiến trên mạng và bắt đầu năm tù thứ bốn vào ngày 25/9/2005, vẫn không chịu khuất phục áp lực của các quản giáo là phải viết bản "tự kiểm điểm" theo như yêu cầu của giới chức. RSF nói: "Việt Nam gần đây đưa ra cuốn Sách Trắng về nhân quyền, trong đó, họ hứa hẹn tuân thủ quyền tự do ngôn luận và thúc đẩy việc sử dụng Internet". "Việc thả tự do cho Nguyễn Vũ Bình, người đã phải ở tù ba năm vì tội đưa các bài viết lên mạng, sẽ cho thấy những tuyên bố đó không chỉ là nói suông". Ông Nguyễn Vũ Bình bị giam trong xà lim với các thường phạm khác. Ông Bình từ chối viết bản "tự kiểm điểm" - mà theo đó, ông sẽ phải nhận tội và cam kết trung thành với đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Vũ Bình trước đây là phóng viên cho Tạp chí Cộng sản, tờ báo chính thức của đảng Cộng sản Việt Nam. Ông bị bắt vào ngày 25/9/2002 và bị kết án vào ngày 31/12/2003 với mức án 7 năm tù và ba năm quản chế tại gia. Ông Bình bị cáo buộc có liên lạc với "các phần tử chống đối" khác như Lê Chí Quang và Phạm Hồng Sơn. Ông còn bị cho là nhận 4.5 triệu đồng từ một "tổ chức phản động có trụ sở tại nước ngoài". Giới chức cáo buộc ông Bình tội tham gia vào một tổ chức chống tham nhũng, và viện dẫn đơn mà ông Bình gửi cho giới chức Việt Nam năm 2000 xin thành lập đảng Dân chủ Tự do. Ông Bình bị kết tội đã đưa các bài viết "mang tính phản động" trên mạng Internet, trong đó có bài chỉ trích về hiệp định biên giới Việt Trung mà hai nước ký vào năm 1999. Trong cuốn Sách Trắng, Việt Nam tuyên bố hiện có hơn 200 "báo điện tử" trong nước, và "chính phủ Việt Nam khuyến khích và hỗ trợ các công dân sử dụng và khai thác tin và thông tin trên Internet". ----------------------------------------------------- Ngô Việt, Canada Một bạn đọc Tuấn Anh, TPHCM Họ nhân danh “yêu nước, đấu tranh giai cấp, thống nhất đất nước” và cuối cùng là “ổn định chính trị”, nhưng thực chất là đã và đang lợi dụng nhửng từ ngữ này với kết quả là bao triệu máu xương nằm xuống, đau khổ, thù hận, tù đày và chia rẻ đến ngày hôm nay. Càng ngày vết thương này lớn dần hằn sâu trong tâm trí của cả dân tộc vn chúng ta khó mà hàn gán được. Từ một đất nước tụt hậu, nghèo nàn, một cơ chế “phản động như XHCN ”, quản lý yếu kém, đầy rẩy tham nhủng và phá hoại, kỳ thị chính kiến hoặc đàn áp nhửng người dám nói thẳng sự thật như anh Nguyễn Vũ Bình thì họ không thể nào vận động sức mạnh “đại đoàn kết “ toàn dân từ trong và ngoài nước để hy vọng ít ỏi may ra giúp đất nước ta giàu mạnh như Hàn quốc hoặc khỏi thua kém Thailand như ông cựu TT Võ văn Kiệt đã nhắc nhở. Nó cũng là hy vọng dân ta bớt làm công, làm mướn và bị bóc lột cã thân xác và tinh thần như những cô gái vn xấu số đang xảy ra tại Đài Loan. Cuối cùng, không ai có quyến bắt dân tộc chúng ta phải tôn thờ một “g! iáo phái” hay “tôn giáo” nào đó dù nó có mệnh danh là “sáng suốt và ưu việt” đến đâu đi nữa. Đơn cử là lòng nhân ái, từ bi, hy sinh và thiện tâm của thiên Chúa hoặc đức Phật cũng không làm cho các đạo này bắt hoặc ép buộc tù đày những ai không theo tôn giáo họ. Thì xin những người đang cầm quyền tại vn đừng nhân danh một "đạo giáo" hoặc "chủ nghĩa" nào mà phải bắt nhân dân vn chúng ta phải luôn tin theo họ tuyệt đối khi họ không phải do nhân dân dùng lá phiếu vói thể chế dân chủ bầu ra đại diện cho hơn 80 triệu dân VN chúng ta. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||