04 Tháng 10 2005 - Cập nhật 12h22 GMT
Một vụ trốn trại tập thể vừa xảy ra tại Trung tâm giáo dục dạy nghề thanh thiếu niên 2 của TP HCM, đóng tại ấp 3, phường Phạm Văn Cội, Củ Chi.
Hàng trăm học viên, mà chủ yếu là thanh niên đang được cai nghiện ma túy, đã tổ chức ẩu đả, tấn công bảo vệ và chạy trốn vào tối Chủ nhật 2/10.
Con số học viên chạy trốn tối Chủ nhật lên tới 700-800. Tối thứ Hai, lại thêm một đợt học viên nữa chạy trốn.
Một số người dân ngụ tại ấp 3 phường Phạm Văn Cội cho biết hiện cơ quan chức năng đang tổ chức tuần tra, canh phòng tại địa phương.
Cảnh sát cơ động 113 từ TP Hồ Chí Minh cũng được huy động để tham gia truy lùng những người bỏ trốn.
Giới chức địa phương xác nhận với đài BBC về vụ việc và nói rằng cho tới chiều hôm nay vẫn chưa bắt được hết số học viên trốn trại thế nhưng từ chối không bình luận gì thêm.
Được biết đây không phải là lần đầu tiên có ẩu đả gây mất trật tự trong Trung tâm giáo dục dạy nghề này.
Báo chí trong nước cho biết một tuần trước đó, gần hai trăm học viên đã đánh lộn lẫn nhau làm 11 người bị thương.
Trung tâm Giáo dục Dạy nghề thanh thiếu niên là nơi tập trung cai nghiện và dạy nghề cho 1.500 học viên, chủ yếu từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Vấn nạn ma túy
Tình trạng thanh thiếu niên nghiện hút ma túy, kể cả tiêm chích, đang là vấn nạn trong xã hội vì chiếm tới 60% - 70% con số người nghiện ma túy trong toàn quốc.
Ông Trần Việt Trung, Phó cục trưởng Cục phòng chống Tệ nạn Xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh xã hội cho đài BBC biết con số người nghiện ma túy mà Cục này nắm được là trên 170.000 người.
Con số này tiếp tục gia tăng, mỗi năm trên 10%.
Nhiều trung tâm giáo dục ngành nghề đã được mở ra để cai nghiện và hướng nghiệp cho những người nghiện ma túy.
Tuy vậy công tác này còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong khi kinh tế phát triển hơn dẫn đến thu nhập trong dân cao hơn mà mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội lại còn lỏng lẻo.
Các chuyên gia cũng nhận định rằng lượng ma túy các loại chuyển vào Việt Nam từ các quốc gia khác trong những năm gần đây đã không giảm đi mà lại còn tăng lên.